xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nát lòng người ở lại

Bài và ảnh: Ngọc Bích

Anh Nguyễn Văn Tấn, chồng chị Lã Thị Mai, dường như đã kiệt sức trước sự mất mát quá lớn. “Nỗi đau này có lẽ đeo đuổi suốt cuộc đời ba cha con chúng tôi” - anh Tấn đau đớn

Chúng tôi tìm đến ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán - Đồng Nai, nơi chị Lã Thị Mai, 39 tuổi, sản phụ vừa tử vong tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy - TPHCM vào ngày 14-4, cư ngụ. Không khí tang tóc bao trùm cả ấp. Nhắc đến chị Mai, nhiều người đã không cầm được nước mắt thương cảm người phụ nữ vắn số này.


Đại tang trong ngôi nhà nhỏ


Căn nhà nhỏ ở số 17, khu dân cư 1, ấp Hòa Đồng vài ngày nay tấp nập người tìm đến thắp hương tiễn đưa mẹ con sản phụ vắn số đến nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Nguyễn Văn Tấn, chồng chị Mai, dường như đã kiệt sức trước sự mất mát quá lớn. “Nỗi đau này có lẽ đeo đuổi suốt cuộc đời ba cha con chúng tôi” - anh Tấn đau đớn. Thắp nén nhang bên di ảnh mẹ, hai cháu Nguyễn Hương Lan (12 tuổi) và Nguyễn Thị Bạch Huệ (10 tuổi) nức nở: “Mẹ chết bất ngờ quá, suốt tuần hôn mê nên tụi cháu không được nhìn mặt lần cuối đến khi mẹ mất”.

img
Người dân địa phương đến thắp hương tiễn biệt mẹ con sản phụ Lã Thị Mai


Gia đình chị Mai thuộc diện khó khăn ở địa phương. Anh chị có 6 sào rẫy trồng điều nhưng do bị sâu bệnh nên thu nhập không bao nhiêu. Ngày chị Mai nhập viện, anh Tấn phải bán hết heo, bò, gà để lấy tiền chạy chữa cho chị. Anh nghẹn ngào: “Tiền đã hết mà người cũng không còn... Rẫy điều lại bị sâu bệnh, tôi phải chuyển sang làm nghề đẽo đá để lo cho hai con. Nhưng trước nỗi đau không gì bù đắp được này, không biết tôi có cầm nổi búa không nữa...”.


Bà Nguyễn Thị Nâu, ngụ cùng ấp, cho biết gia đình chị Mai rất chịu thương chịu khó làm ăn, song tần tảo quanh năm cũng chỉ đủ sống. “Chỉ thương mấy đứa nhỏ nhà nghèo mà học giỏi. Giờ thì ba cha con chỉ trông chờ vào thu nhập thất thường từ nghề đẽo đá của Tấn”- bà chia sẻ.


Trách nhiệm muộn màng


Trao đổi với chúng tôi, người thân của chị Mai cho biết sau khi chị mất, gia đình không thể lo nổi hậu sự. Ban giám đốc BV Từ Dũ đã hỗ trợ áo quan, xe chuyên chở và tiền lo đám tang cho chị Mai. Theo anh Tấn, sau khi xảy ra sự cố, ban giám đốc BV Từ Dũ đã trao đổi riêng với gia đình, thương lượng và hứa sẽ hỗ trợ thêm nhưng chưa biết bao nhiêu.

“Lẽ ra gia đình có thể khởi kiện, nhưng chỉ vì muốn vợ con ra đi được thanh thản nên chúng tôi đành phải chấp nhận hậu quả đau đớn này” - anh chua chát. Một người dân địa phương nhận xét: “Giờ thì có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp nổi sự mất mát. Giá như các bác sĩ BV Từ Dũ có trách nhiệm hơn, có lẽ hậu quả đã không như thế”.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó ấp Hòa Đồng, cho biết khi còn sống, tuy nghèo nhưng chị Mai thường giúp đỡ người khác. “Nhà nghèo, còn nhỏ lại thiếu mẹ, không biết hai con chị Mai sẽ làm sao để vượt qua được khó khăn, mất mát này?” – ông Tuấn băn khoăn.

Hai cái chết, một nguyên nhân

Như Báo NLĐ đã phản ánh, ngày 6-4, chị Lã Thị Mai, mang thai 36 tuần rưỡi, được chuyển từ BV Đồng Nai đến BV Từ Dũ – TPHCM trong tình trạng nhau tiền đạo trung tâm ra huyết. Chị Mai được chỉ định mổ và đã ký giấy mổ lúc 23 giờ cùng ngày để bắt con. Song, chị đã bị bỏ mặc đến tận sáng hôm sau, khi người đã sốc, tím, huyết áp thấp và  thai nhi đã tử vong trong bụng, các bác sĩ BV Từ Dũ mới tiến hành phẫu thuật cắt tử cung, cầm máu với hy vọng cứu sản phụ này. Chị Mai bị xuất huyết nặng và hôn mê sâu. Đến ngày 9-4, BV Từ Dũ chuyển chị Mai sang hồi sức tại BV Chợ Rẫy và đã tử vong tại đây vài ngày sau.

Hai cái chết của mẹ con chị Mai có thể do nhiều nguyên nhân, song dư luận cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả đau lòng này chính là sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của một số bác sĩ ở BV Từ Dũ.

Luật sư Trịnh Thanh, Trưởng Văn phòng Luật sư Người Nghèo – TPHCM:

Cần xem xét trách nhiệm hình sự

 

img

Trường hợp sản phụ Lã Thị Mai, theo tôi, đã có những dấu hiệu của loại tội vi phạm quy định về khám - chữa bệnh được quy định tại điều 242 Bộ Luật Hình sự.

 

Căn cứ điều 87 Bộ Luật Tố tụng hình sự, khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì CQĐT và VKS  sẽ xem xét ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; nếu thấy đủ cơ sở sẽ khởi tố bị can đối với người có hành vi vi phạm, ngay cả trong trường hợp gia đình bị hại không khiếu kiện. Việc gia đình người bị hại không hoặc chưa có khiếu kiện gì chỉ là thể hiện họ không hoặc chưa có yêu cầu bồi thường dân sự. Mặt khác, đây không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Do đó trách nhiệm hình sự không thể đương nhiên miễn trừ đối với người vi phạm. Lưu ý thêm, về trách nhiệm dân sự, cơ quan chủ quản cũng phải có trách nhiệm hoặc liên đới bồi thường cho bị hại và vấn đề bồi thường này được giải quyết luôn trong vụ án hình sự.

 

Nếu thấy cần thiết, gia đình nạn nhân có thể làm đơn tố cáo gởi cơ quan công an để cung cấp thêm tình tiết, chứng cứ giúp điều tra vụ án. Gia đình cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần, ngay cả khi không xử lý hình sự vẫn khởi kiện ra tòa dân sự để yêu cầu bồi thường.

T.Trâm ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo