xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không muốn bị bỏ lại

Bài và ảnh: PHÙNG DUY NHÂN

Cao chỉ 1,41 m nhưng Nguyễn Lệ Huyền chẳng chút tự ti. Ngược lại, cô làm tốt nhiệm vụ Bí thư Đoàn phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; đặc biệt là thuyết phục được một thiếu niên hư hỏng làm lại cuộc đời

Gặp Nguyễn Lệ Huyền vào một sáng cuối tuần, tôi hỏi: “Hôm nay là ngày nghỉ, Huyền đi đâu mà vội thế?”. Huyền bảo: “Vì đôi chân mình ngắn nên phải bước thật nhanh và dài để không bị mọi người bỏ lại phía sau”.

img
Nguyễn Lệ Huyền trong một lần hiến máu nhân đạo


Tôi bất ngờ khi biết cô gái có vóc dáng nhỏ bé này chính là điểm tựa vững chắc của hơn 200 đoàn viên phường An Cư nhiều năm qua. Huyền sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha và mẹ đều công tác trong ngành quân sự. Có lẽ “lửa” gia đình đã trui rèn cho Huyền đức tính mạnh mẽ, lạc quan, tự tin để cô quên đi mặc cảm thấp bé của mình.


Có chất giọng thiên phú nên từ nhỏ Huyền đã mơ trở thành nghệ sĩ cải lương. Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền định thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh nhưng cũng vì thể trạng không đủ chuẩn, đành gác lại ước mơ, chuyển sang dự thi ngành ngữ văn.

Tốt nghiệp đại học, cô chỉ ở nhà, miệt mài sáng tác, hy vọng trở thành nhà văn. Một thời gian sau, nhận thấy khả năng sáng tác của mình có hạn, Huyền thôi tập tành viết lách, xin vào làm ở một công ty viễn thông của người cậu ruột. 


Cuối năm 2004, Huyền về công tác tại Văn phòng UBND phường An Cư. Ba năm sau, cô được bầu làm Bí thư Đoàn phường. Nhờ sự năng động, hoạt bát sẵn có và khả năng thu phục lòng người, cô nhanh chóng tạo được niềm tin đối với đoàn viên,  thanh niên địa phương, huy động tập thể chung tay thực hiện nhiều công trình có ích.


Huyền tâm sự: “Lúc nhận nhiệm vụ, mình lo lắm vì sợ không kham nổi. Làm công tác Đoàn là phải đi nhiều, nhất là phải nói làm sao để đoàn viên, thanh niên “nghe”, trong khi mình “thấp cổ bé miệng” quá, lại không thể tự lái xe đi xa được...”.

Nhưng rồi, cô tự nhủ chân ngắn nhưng nếu bước nhanh hơn thì sẽ kịp, thậm chí vượt mọi người; lấy sự chân tình và cống hiến của mình để làm gương, chắc chắn anh em sẽ noi theo...

Nghĩ là làm, Huyền tranh thủ thời gian rảnh đi học khiêu vũ, sau đó về tổ chức lớp, trực tiếp dạy lại cho đoàn viên, thanh niên trong phường vào các tối thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Nhờ vậy, cô tập trung được khá đông bạn trẻ và nhân dịp đó triển khai hoạt động của chi đoàn. Công tác Đoàn từ đó “lên” thấy rõ.


Có một kỷ niệm mà Huyền không thể nào quên. Đó là trường hợp một học sinh trong phường vốn rất ngoan nhưng từ khi cha mẹ  bỏ nhau, em sa vào chơi bời lêu lổng, thường xuyên quậy phá, bị nhà trường kỷ luật, cho thôi học.

Nghỉ học, em lập băng nhóm gây rối trật tự công cộng. Bằng sự chân thành và kiên nhẫn, Huyền dành nhiều thời gian trực tiếp khuyên nhủ thiếu niên hư hỏng này. Không lâu sau, nghe lời Huyền, em này chịu đi học bổ túc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn phường An Cư.


Huyền tâm sự: “Đối với những công việc mang tính cống hiến, giúp ích cho xã hội, mình đều thích làm. Huyền rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Tập hợp được đông đảo bạn trẻ và đồng tâm hiệp lực hoạt động vì phong trào tập thể, đó là điều hạnh phúc đối với một thủ lĩnh thanh niên”.


Với thành tích công tác, nhiều năm liền, Nguyễn Lệ Huyền được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và thành phố. Mới đây, cô được Trung ương Đoàn trao bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo