Nữ lực sĩ vàng
Thấp nhất trong làng thể hình VN và châu Á nhưng nữ lực sĩ Đinh Kim Loan đã có 10 huy chương, trong đó có HCV châu Á
Đinh Kim Loan, sinh năm 1988, ở ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cô chỉ cao chừng 1,5 m, tham gia luyện tập thể hình chưa đầy 3 năm nhưng đã có đến 7 HCV (trong đó có 1 HCV châu Á) và 2 HCB, 1 HCĐ.
Đinh Kim Loan tại một giải đấu quốc tế
Được phát hiện nhờ... lùn
Những mốc thời gian đáng nhớ - Tháng 5-2006: Đinh Kim Loan chính thức tham gia đội tuyển thể hình Agifish An Giang.
|
Khi đại hội kết thúc, HLV Nguyễn Văn Hải gọi Loan về câu lạc bộ thể hình. Loan đồng ý và tháng 5-2006, trở thành vận động viên thể hình thực thụ. Chỉ sau 40 ngày luyện tập, nữ lực sĩ trẻ này đã lấy 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải Vô địch Thể hình toàn quốc 2006. Sau đó, cô được gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia tham dự Giải Vô địch Thể hình châu Á.
Càng huấn luyện, HLV Nguyễn Văn Hải càng phát hiện Loan rất phù hợp với môn thể hình và giúp cô tập trung khai thác lợi thế “lùn” và thấp bé trong thi đấu. Đó cũng là một yếu tố giúp Loan liên tiếp đoạt giải thưởng cao. Năm 2008 được gọi là năm “vàng” của cô khi mang về 3 HCV và 1 HCB, góp chung trong số 11 huy chương để đem lại giải nhất toàn đoàn cho An Giang ở Giải Vô địch Thể hình toàn quốc. Đó là điểm mốc đáng nhớ, vì là lần đầu tiên thể hình An Giang vượt qua TPHCM để đứng đầu cả nước mặc dù vắng mặt lực sĩ Phạm Văn Mách (do chấn thương). Đặc biệt, cũng tại giải này, Loan đã vinh dự đạt danh hiệu Lực sĩ nữ thể hình đẹp nhất VN 2008.
Từng mơ có đôi chân dài
Ngay sau đó, Loan được gọi vào đội tuyển quốc gia để tham dự Giải Thể hình châu Á ở Hồng Kông. Lần này, HLV Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thể hình và fitness VN, Trưởng Bộ môn Thể hình VN, đã giấu “con át chủ bài” Đinh Kim Loan rất kỹ để đánh úp các đối thủ. Không phụ lòng mong đợi của HLV, Loan đã làm nên bất ngờ khi đánh bại á quân thể hình nữ hạng cân 46 kg năm 2007 Kim Sui Ngan (Hồng Kông) và 2 đối thủ mạnh khác của nước chủ nhà.
Thống lĩnh ở hạng cân 46 kg nữ thể hình VN và vô địch châu Á cùng hạng nhưng năm 2009 vẫn sẽ là năm đầy khó khăn với Loan, bởi cô phải bảo vệ chức vô địch châu Á trong khi đội quân thể hình của các nước hiện rất mạnh. Đầu tháng 3 vừa qua, Loan đã tập trung ở đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Giải Vô địch châu Á 2009. Đây là lần thứ tư (trong khoảng chưa đầy 3 năm tham gia bộ môn thể hình) cô bé lùn được gọi tập trung đội tuyển quốc gia.
Nói về “cái sự lùn” đáng yêu của mình, Loan tự nhiên và chân tình: “Em cũng từng mơ ước có đôi chân... dài để được mặc váy, đầm như bao cô gái khác và nhất là cho bạn trai chiêm ngưỡng. Còn với thi đấu ở bộ môn thể hình, em lại rất yêu đôi chân ngắn và chiều cao khiêm tốn của mình, bởi nó là lợi thế làm nên chiến thắng”.
Kỳ tới: Tâm Hảo và những nấc thang trong đời
Bình luận (0)