Sông hoa xuân 03-02-2008 10:30:26 GMT +7 Bắt đầu từ Tết Giáp Thân (2004), cứ mỗi độ xuân về, đại lộ Nguyễn Huệ (TPHCM) trở thành con đường hoa. Những cội mai vàng rực nắng phương Nam, những cành đào hồng đủ để nhớ thương cái Tết nồng nàn nơi xứ Bắc. Và những gánh hàng hoa, những thuyền hoa gợi nhớ chợ Tết Việt trên dòng kênh ngày xưa kề bên phố...
Để có được một đường hoa đẹp nhất, từ mấy năm nay, mỗi năm ban tổ chức đều mở cuộc thi sáng tạo để tìm những ý tưởng mới cho việc trang trí đường hoa. Cũng từ mấy năm nay, những “ý tưởng lớn” cùng gặp nhau để làm đẹp cho đường hoa hầu hết lại thuộc về những người trẻ. Họ là những nhà thiết kế, kiến trúc sư trẻ, sinh viên...
Năm nay cũng vậy, những đề án được chọn trao giải thưởng “Ý tưởng thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tý 2008” cũng thuộc về các sinh viên và các nhà thiết kế trẻ. Trong ý tưởng của họ, đường hoa Nguyễn Huệ là một dòng sông xuân. Hoa được xem như nhân tố chính trong bố cục. Và trên tất cả là sự đa dạng về cảm xúc, con đường hoa đã làm cho đời sống người dân Sài Gòn trở nên đẹp hơn, phong phú hơn, nhất là về mặt tinh thần.
Tổng hợp ý tưởng từ những thiết kế này, ban tổ chức sẽ tạo nên đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay. Theo Báo Tuổi Trẻ |