|
TẢN MẠN NGÀY XUÂN |
Huyền bí nhân duyên nhưng đừng mê tín |  Chúng ta có thể xem xét định mệnh bằng con mắt cẩn trọng, có thể dò tìm nhân duyên bằng trái tim thao thức, nhưng không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cách nhìn mù quáng mà ngay cả các tôn giáo cũng từ chối mê tín. Mê tín là gì? Nó ngược nghĩa vơi xác tín |
 | Ngày xuân, tản mạn cùng... thư pháp (NLĐO) - Có lẽ, thư pháp là “thú chơi” nho nhã phong lưu nhất trần đời mà tạo hoá ban tặng cho con người. Nói đến nghệ thuật thư pháp, người ta nghĩ đến cái “thần” của chữ. Đó là thần thái của “người cho chữ” được thể hiện qua phong thái ung dung tự tại, tâm thế vững vàng và nét bút tài hoa phóng khoáng... | Thơm mùi Tết cũ Nghĩ như mẹ tôi ngày ấy không nhiều người, nhờ cái nghĩ đơn giản nhưng đúng ấy của mẹ mà tôi được hưởng những mùa Giáng sinh rộn rã đầy ánh sáng lẫn những ngày Tết lễ chùa trang trọng, tôn nghiêm. “Đầu mùa xuân cùng em đi lễ... Lễ chùa này vườn nắng tung bay....” Nhạc sĩ Phạm Duy viết nhạc từ lời thơ của thi sĩ - tu sĩ Phạm Thiên Thư, nó quá đúng hình ảnh chùa chiền ngày Tết | Ới nhau chia thịt Tết Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng 28, 29 Tết, sau khi lúa đã vô bồ, nhà cửa đã thu dọn sơn quét sạch sẽ thì những gia đình bắt đầu làm heo, chia thịt dùng trong những ngày Tết. Cho tới nay, dân Khánh Lâm, Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Hòa ở U Minh, Cà Mau vẫn chia thịt heo đổi lúa như hồi xưa tới giờ | Xuân cũng về trên net Những ngày cuối cùng của năm heo vàng 2007 là thời điểm các blogger dành nhiều thời gian để đón Tết rộn ràng trên mạng trực tuyến
Người ta tìm đến blog như một nơi thả mình, tìm sự bình yên thanh thản. Vì vậy mà dường như, mạng ảo cũng rộn rịp đón Xuân về | Hoa của làng Làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, Phú Vang, Huế) vốn là cái nôi của nghề làm hoa giấy vùng đất cố đô. Đằng sau những cánh hoa giấy đủ kiểu với màu đỏ vàng khoe sắc ấy lại là những giọt mồ hôi, những nỗi thổn thức âm thầm của nhiều người thợ... | Xem tiếp >> |
 |
|
Video clip xuân |
Sài Gòn Sắc Xuân |
Chuyện năm Tý |
Xem bóng chuyền với ông Dương Văn Minh
Tác giả bài viết này là ông Nguyễn Đôn Tự, nguyên cán bộ cấp cao của Phái đoàn Quân sự Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong Ủy ban Liên hiệp đình chiến bốn bên tại Trại David – Tân Sơn Nhất. Một mảng hồi ức của ông gửi đến Báo Xuân NLĐ giúp ta hiểu thêm phần nào giá trị của thể thao trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và khát vọng màu cờ sắc áo |
|
Ẩm thực ngày tết |
Nộm hoa mướp
 Vật liệu: 1 kg hoa mướp; 1 kg ếch; 1 muỗng canh đầu hành lá băm nhuyễn; 1 muỗng cà phê tiêu, l muỗng canh dầu, 1 muỗng cà phê nước mắm; 1 muỗng cà phê muối. |
|
Xem gì ngày Tết |
Mới lạ và hấp dẫn!
Từ ngày 25-l-2008, bộ phim Nụ hôn thần chết khởi chiếu, chính thức ''mở màn" cho mùa phim Tết Mậu Tý - mùa phim chính và được trông đợi nhất trong năm của điện ảnh Việt Nam... Nếu những năm trước phim Tết đều nghiêng về thể loại hài - tâm lý tình cảm. Tết 2008, đề tài và thể loại của phim đa dạng, hứa hẹn mới lạ, hấp dẫn và mới mẻ |
Truyện ngắn xuân |
Giao thừa không cúng gà
Nhà tôi ở đầu ngõ, nhà bác cả cuối ngõ. Đầu và cuối nhưng cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo sâu hun hút. Bình thường, ngõ tối om. Mấy bữa nay gần Tết, ông trưởng xóm quy định mỗi nhà phải thắp một bóng điện tròn trước cổng. Nhưng khoảng cách giữa các nhà xa hàng chục mét, vả lại nhà nào cũng cố tình xoay bóng vào phía nhà mình nên không đủ sáng cho hết đoạn đường đến nhà khác. Thôi kệ. Dù sao có điện vẫn hơn. Ông trưởng xóm bảo: “Thắp đèn đường thể hiện sự văn minh, ấm no của dân làng” |
Cười chút chơi |
Đồ đi biển, là gì?
Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vừa rồi tổ chức tại Vinpearl-Nha Trang mà tôi được đi xem ké, không có màn “hot” nhất: Biểu diễn đồ tắm! Nhiều người nói vui, đi xem hoa hậu màn này hấp dẫn nhất, vì được “rửa mắt”. Nhưng ở cuộc thi này không có chuyện ấy, các thí sinh chỉ được biểu diễn “đồ đi biển” |
|