VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Thứ ba, 02-12-2008

tường thuật trực tuyến chương trình trao giải Mai Vàng lần thứ XII - 2006

Tưng bừng đêm hội của sao

19-01-2007 19:30:54 GMT +7

PV NLĐO đã có mặt tại sân khấu Lan Anh và tường thuật trực tuyến những hình ảnh diễn ra trong đêm trao giải. Chương trình trao giải còn được truyền hình trực tiếp trên kênh 9, Đài Truyền hình TPHCM (HTV9) lúc 20 giờ 30 và được nối sóng trực tiếp trên các đài: PTTH Đà Nẵng, PTTH Cần Thơ, PTTH Thái Bình...

Kết quả Giải Mai Vàng lần thứ XII-2006

BẢNG A: CA NHẠC

NAM CA SĨ NHẠC NHẸ:

Quang Dũng- ca khúc Một đời vẫn nhớ (Diệu Hương)

NỮ CA SĨ NHẠC NHẸ:

Hồ Quỳnh Hương – ca khúc Với anh, em vẫn là cô bé

(Lương Bằng Quang)

NAM CA SĨ NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA:

Tùng Dương - Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn)

NỮ CA SĨ NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA:

Vân Khánh – ca khúc Neo đậu bến quê (An Thuyên)

NHÓM HÁT:

The Bells – ca khúc Mây và núi (Vĩnh Tâm)

NHẠC SĨ:

Hồ Hoài Anh – ca khúc Dẫu có lỗi lầm

ĐẠO DIỄN CA NHẠC:

Phạm Hoàng Nam – chương trình Mỹ Linh tour 06

BẢNG B: SÂN KHẤU

NAM DIỄN VIÊN KỊCH NÓI:

NSƯT Bảo Quốc - vai ông Tám vở Cánh đồng gió

NỮ DIỄN VIÊN KỊCH NÓI:

Hồng Ánh - vai Bích Hồng vở Cảm ơn mình đã yêu em

NAM DIỄN VIÊN CẢI LƯƠNG:

Tấn Giao - vai họa sĩ Phan vở Trái tim em nói thế

NỮ DIỄN VIÊN CẢI LƯƠNG:

Phượng Loan - vai Dung vở Nước mắt thâm tình

DIỄN VIÊN HÀI:

Hoài Linh vai ông Sáu Bảnh vở Ra giêng anh cưới em

ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU:

Thái Hòa vở Người vợ ma

BẢNG C: ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

THỜI TRANG

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH:

Trương Minh Quốc Thái - vai Việt phim Hương phù sa, vai Bảy Viễn - phim

Dưới cờ đại nghĩa

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - PHIM TRUYỀN HÌNH:

Kim Thư - vai Mai phim Đẻ mướn

ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH - PHIM TRUYỀN HÌNH:

Lê Bảo Trung - phim Đẻ mướn

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH (MC):

Quyền Linh – chương trình Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản (HTV)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

Ngôi nhà mơ ước (HTV)

NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG:

Võ Việt Chung- bộ sưu tập Cô ba xứ Việt

Khai mạc Chương trình Mai Vàng 2006 

Phát biểu Khai mạc của Ông Trần Thanh Hải - TBT Báo Người Lao Động 

Giải Chương Trình truyền hình

Giải Người Dẫn Chương Trình truyền hình

Bài hát Vươn tới những vì sao do Phương Linh - Hà Anh Tuấn trình bày

Giải Đạo diễn sân khấu

Giải Thiết kế thời trang

Giải Nam, Nữ Diễn viên sân khấu

Giải Đạo diễn Cạ nhạc

Nhiều khán giả có mặt từ rất sớm, rôm rả bàn tán về nghệ sĩ sẽ đoạt giải. Ảnh: Q.L
Đạo diễn chương trình trao giải Mai Vàng 2006 Huỳnh Phúc Điền trả lời phỏng vấn truyền hình trước khi đêm diễn bắt đầu. Ảnh: Q.L
Ghi nhanh trước giờ G

Chưa đến 19 giờ, đường Cách Mạng Tháng Tám phía trước cổng sân khấu Lan Anh đã nhộn nhịp khán giả. Họ tụ lại từng nhóm, rôm rả dự đoán nghệ sĩ sẽ đoạt giải Mai vàng của năm nay. Từng toán các bạn trẻ là fan ruột của ca sĩ, nghệ sĩ với băng rôn, biểu ngữ, hoa, quà…, hừng hực khí thế. Góp mặt tại đêm hội ngộ còn có công nhân của các KCN, KCX được đơn vị dùng xe đưa rước đến xem.

Khán giả đến xem được thưởng thức ca phê nóng từ nhà tài trợ Vinacafe. Ảnh: Q.L
Fan hâm mộ chuẩn bị hoa tặng nghệ sĩ yêu thích. Ảnh: Q.L

Chị Phan Thị Thuận (Tân Bình), một độc giả trung thành của Báo NLĐ suốt nhiều năm qua nói: “Đây là một chương trình có tính nghệ thuật cao, nghệ sĩ được bình chọn là những người xứng đáng. Mọi năm, không đi xem được vì bận công việc, tôi cũng cố gắng xem qua truyền hình.” Còn chị Thu Cúc ở tận Kiên Lương, Kiên Giang, dù bị tai nạn giao thông ở chân, phải chống nạng vẫn đến tham dự vì “rất hâm mộ chương trình Mai vàng”.

Những hàng ghế trên khán đài đã đông đảo khán giả. Ảnh: N.Hữu
Các khán giả chờ đón giờ khai mạc. Ảnh: Q.L

Đạo diễn Điện ảnh Lê Bảo Trung (phim Đẻ mướn, Lục Vân Tiên, Hải Âu, Võ Lâm Truyền kỳ…) bày tỏ: “Tôi được lọt vào top 5 đạo diễn điện ảnh được đề cử. Điều đó cũng khích lệ tôi tiếp tục cống hiến những tác phẩm mới cho điện ảnh. Tôi không hy vọng mình sẽ được giải, nhưng cũng rất hồi hộp. Đối với tôi, giải Mai vàng là một hình tượng đánh dấu quá trình hoạt động nghệ thuật của tất cả nghệ sĩ sau một năm. Giải đã tôn vinh vẻ đẹp trong lao động nghệ thuật và đẹp nhất, hạnh phúc nhất chính là được khán giả bình chọn”.

Đạo diễn Lê Bảo Trung. Ảnh: Q.L

Nghệ sĩ Bảo Quốc có mặt từ những ngày đầu tiên giải Mai vàng còn mang tên “Giải văn nghệ sĩ được bạn đọc báo NLĐ yêu thích nhất”, nói: “Tính ra đã 4 lần tôi được giải do bạn đọc của báo NLĐ bình chọn. Cứ hễ có Mai vàng là tôi tham gia biểu diễn hoặc trao giải. Đối với tôi, đây là một giải uy tín, chất lượng, giúp nghệ sĩ phấn đấu trui rèn để có những cống hiến tốt hơn cho nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc đang trả lời phỏng vấn PV Báo NLĐ. Ảnh: Q.L

20 giờ. Khán đài đã dần kín chỗ. Sân khấu được trang hoàng bằng hình ảnh những cánh mai vàng cách điệu, ẩn hiện trên đó là gương mặt những ứng cử viên sáng giá của giải Mai vàng 2006.

Trong số đông đảo khán giả đến dự, có vợ chồng Tiến sĩ Y khoa Michael J.Kirisits (Mỹ) và Trần Tuyết Nhung, dù rất bận bịu công việc vẫn dành thời gian đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc vì : “muốn được thưởng thức giọng ca của các ca sĩ chúng tôi đặc biệt yêu thích”.

Vợ chồng Tiến sĩ Y khoa Michael J.Kirisits (Mỹ) và Trần Tuyết Nhung. Ảnh: H.Thúy

20 giờ 30. Nhóm múa Sài Gòn xuất hiện trong trang phục trắng với những điệu múa bay bổng, nhẹ nhàng. Và pháo bông được bắn lên cao. Giờ G đã điểm. MC Thanh Bạch xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Nhóm múa Sài Gòn mở đầu cho đêm trao giải. Ảnh: Q.L
MC Thanh Bạch

Đến tham dự lễ trao giải Mai vàng hôm nay có nhiều vị khách quý: ông Trần Thế Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ VHTT; ông Đào Văn Lừng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Ban TTVH TƯ; bà Nguyễn Thị Hồng, Thành ủy viên, phó Chủ tịch UBNDTPHCM; ông Nguyễn Huy Cận, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; bà Trần Thanh Diệu, ủy viên thường trực HĐNDTPHCM; ông Trương Văn Lắm, ủy viên UBNDTPHCM; bà Nguyễn Thị Hằng Nga, chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VHTTTPHCM; bà Nguyễn Thế Thanh, Phó GĐ Sở VHTT TPHCM; ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc Đài truyền hình TPHCM và ông Bùi Xuân Thoa, Tổng Giám đốc Vinacafe.

Trong lời phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hải, TBT báo NLĐ nhấn mạnh: “Báo NLĐ và bạn đọc của mình luôn mong muốn Giải Mai Vàng sẽ góp phần động viên khích lệ nỗ lực sáng tạo của đội ngũ hoạt động VHNT cả nước nhằm tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, những vai diễn sống mãi trong lòng công chúng".

Tổng Biên tập Báo NLĐ Trần Thanh Hải. Ảnh: H. Thúy
Ông Bùi Xuân Thoa (trái), Tổng Giám đốc Vinacafe

Ông Bùi Xuân Thoa  bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng được tài trợ cho giải Mai vàng. Mỗi tên tuổi của nghệ sĩ được xướng danh không chỉ động viên lao động của họ mà còn là nguồn lực để các nghệ sĩ vươn tới những kết quả cao nhất”.

Rồi sân khấu như bừng sáng hơn khi nhóm múa Sài Gòn xuất hiện trong trang phục được may bằng chất liệu kim tuyến với quả cầu gương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Quả cầu được lăn chậm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên theo từng lời trong ca khúc “Vươn tới những vì sao” do đôi song ca Phương Linh- Hà Anh Tuấn trình bày. Đó không chỉ là ước mơ về một ngày mai tỏa sáng, lấp lánh trên bầu trời nghệ thuật của riêng Phương Linh- Hà Anh Tuấn, mà còn là của tất cả các nghệ sĩ chân chính.

Trên màn hình video là hình ảnh phần trình diễn ảo thuật của người đẹp Ngô Mỹ Uyên- MC thứ hai của chương trình trao giải Mai vàng 2006. Xuất hiện duyên dáng, kiêu sa trong chiếc áo đầm dạ hội lấp lánh kim tuyến, Ngô Mỹ Uyên đã đem lại những bất ngờ thú vị từ tiết mục ảo thuật vô cùng khéo léo và ấn tượng. Đây là một nghề mới mà cô đã theo học ở Mỹ suốt 5 năm qua.

Phần công bố giải thưởng dành cho người dẫn chương trình thật sự hào hứng khi ngồi bên dưới số đông khán giả la lớn tên Thanh Bạch, số khác lại dành sự ưu ái cho Quyền Linh. Cuối cùng thì Quyền Linh là người đầu tiên được bình chọn trong đêm nay.

Tiếp nối sự ngạc nhiên, hân hoan, giải Chương trình Truyền hình được yêu thích nhất đã được trao cho chương trình “Ngôi nhà mơ ước” của Đài Truyền hình TPHCM.

Tiếp nối chương trình là phần trình bày sôi động, hừng hực sức trẻ của ca sĩ Minh Thư qua bài hát “Tuổi 20”; giọng ca ngọt ngào, nồng nàn, da diết qua ca khúc “Xin trở lại với anh” của Kasim Hoàng Vũ.

Fan hâm mộ của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Ai cũng biết, thời trang là một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Cũng vì lẽ đó, giải dành cho nhà thiết kế thời trang cũng đặc biệt gây nhiều sự chú ý đối với khán giả. Tiếp tục khẳng định mình trong năm 2006, nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung đã được bạn đọc của báo NLĐ bình chọn cho mùa giải năm nay qua bộ sưu tập “Cô Ba xứ Việt”. Niềm vui này đã làm anh thật sự lúng túng khi bước lên sân khấu nhận chiếc cúp từ tay của ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VHTT. Anh bày tỏ: “Tôi rất xúc động vì đây là lần thứ hai tôi được giải Mai vàng. Xin cám ơn bạn đọc của báo NLĐ đã ưu ái dành cho tôi niềm vinh hạnh này”.

NSƯT Thành Lộc- người 9 lần đoạt giải Mai vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy được mời lên trao giải cho đạo diễn điện ảnh phim truyền hình. Cả hai đã có những tung hứng rất dí dỏm, tạo nên tiếng cười thích thú, vui nhộn. Và bộ phim “Đẻ mướn” đã đem lại bất ngờ đầy hạnh phúc cho đạo diễn Lê Bảo Trung.

Nam diễn viên và nữ diễn viên điện ảnh được giải Mai vàng năm nay là hai gương mặt khá quen thuộc với khán giả: Quốc Thái qua phim “Dưới cờ đại nghĩa” và “Hương phù sa”, Kim Thư trong phim “Đẻ mướn” .

Giải Mai Vàng 2006 được trao cho Nam diễn viên điện ảnh Quốc Thái

Nữ diễn viên Kim Thư đã trào nước mắt khi nhận chiếc cúp từ tay nghệ sĩ Thanh Thủy: “Xin cảm ơn khán giả đã quan tâm đến Kim Thư- một diễn viên không được đào tạo qua trường lớp nhưng đã lao động hết mình vì tình yêu nghệ thuật".

Kim Thư xúc động nhận giải Mai Vàng 2006 dành cho Nữ diễn viên điện ảnh

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với ca khúc “Hy vọng” vẫn tiếp tục cuốn hút khán giả bằng chất giọng khỏe khoắn, rực lửa.

Người đẹp Xuân Lan và diễn viên Quyền Linh được mời lên công bố Giải nam nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. NSƯT Bảo Quốc vai ông Tám trong “Cánh đồng gió” và nữ diễn viên Hồng Ánh vai Hồng trong vở “Cảm ơn mình đã yêu em” đã được bạn đọc tin yêu bình chọn.

Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất của năm nay là đạo diễn Thái Hòa qua vở “Người vợ ma”. Anh gửi lời cảm ơn đến những người thầy đã dìu dắt anh những ngày mới vào nghề- NS Công Ninh, bà bầu Hồng Vân, NSƯT Bảo Quốc và tình cảm ưu ái của khán giả đã dành cho anh suốt thời gian qua.

Liên tục chương trình là tiếng hát say đắm, nồng nàn của ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu” và phần trình diễn ấn tượng của nhóm múa minh họa Tấn Lộc; Quang Dũng sang trọng, dạt dào cảm xúc với “Một đời tôi vẫn nhớ”.

NSƯT Lệ Thủy và NSƯT Bảo Quốc được mời công bố giải nam, nữ cải lương được yêu thích nhất . Nghệ sĩ Tấn Giao được bình chọn qua vai họa sĩ Phan trong “Trái tim em nói thế” đã thật hạnh phúc khi giơ cao chiếc cúp Mai vàng 2006 chào khán giả. Nữ Nghệ sĩ Phượng Loan trong vai Dung, vở “Nước mắt thâm tình” đã xúc động ôm hôn NSƯT Lệ Thủy và NSƯT Bảo Quốc khi vừa bước lên sân khấu.

Fan hâm mộ của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Khi Tú Sương và Hoàng Nhất xướng tên diễn viên hài Hoài Linh vai ông Sáu Bảnh trong vở “Ra giêng anh cưới em” được bình chọn, cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả. Anh nói: “Đã 6 năm về nước biểu diễn, đây là lần đầu tiên tôi được nhận giải Mai vàng. Đây là một niềm vinh dự lớn đối với Linh,nằm mơ cũng không có. Xin cám ơn đồng nghiệp, gia đình và đặc biệt là khán giả thân thương”.

Những chiếc áo dài truyền thống trên nền lãnh Mỹ Á óng ả, họa tiết sinh động, bắt mắt của bộ sưu tập Cô Ba xứ Việt được các người mẫu biểu diễn trông thật kiêu sa, quyến rũ nhưng vẫn không kém phần hiện đại,trẻ trung của nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung đã thật sự chinh phục khán giả. Những tràng pháo tay dài theo từng bước chân dịu dàng, điêu luyện của các người mẫu trên sàn catwalk làm cho không khí đêm trao giải thêm phần sôi động.

Đạo diễn chương trình ca nhạc “Mỹ Linh tour 06” Phạm Hoàng Nam đã gửi lời chia vui đến ê kíp làm việc và ca sĩ Mỹ Linh khi được xướng tên trên sân khấu. Hòa cùng niềm vui ấy, giọng ca Mỹ Linh như càng bay bổng, ngọt ngào hơn qua ca khúc “Sớm mai mùa xuân”. Anh hy vọng hoa mai vàng của mùa xuân phương Nam cùng với Giải Mai Vàng Báo NLĐ sẽ cho anh những ngày Xuân hạnh phúc.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng, một trong những người đầu tiên sáng lập giải Mai vàng và MC Quỳnh Hương được mời trao giải cho nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh qua ca khúc “Dẫu có lỗi lầm” và nhóm hát The Bell qua bài hát “Mây và núi”.

Các nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất- Tú Sương thật ấn tượng trong trích đoạn “Quang Trung đại thắng” hoành tráng. Liên khúc các bài hát do các nghệ sĩ hài Hoài Linh, Thanh Thủy, Hữu Lộc, Thúy Nga, Việt Hương, Đại Nghĩa… nhép theo ca sĩ “chính hiệu” cùng phong cách biểu diễn bốc lửa đã tạo nên những bất ngờ làm bật nên những tiếng cười đầy thú vị .

Và bao giờ cũng vậy, phần được khán giả nóng lòng chờ đợi nhất chính là công bố kết quả ca sĩ đoạt giải của năm. Nam diễn viên Chi Bảo và nữ nghệ sĩ Hồng Ánh được mời lên trao giải. Nam ca sĩ đoạt giải nhạc âm hưởng dân ca là Tùng Dương qua bài hát “Ôi quê tôi” và nữ ca sĩ Vân Khánh qua ca khúc “Neo đậu bến quê”. Với Vân Khánh, đây là lần thứ hai chị được nhận giải thưởng này. Nữ ca sĩ nhạc nhẹ Hồ Quỳnh Hương qua ca khúc “Với anh, em vẫn là cô bé” và nam ca sĩ Quang Dũng với ca khúc “Một đời vẫn nhớ” đã đoạt giải Mai vàng của năm nay . Tên của họ được xướng lên trong tiếng vỗ tay và hò reo tràn ngập khán đài.

Quang cảnh buổi lễ bế mạc Giải Mai Vàng 2006

Chương trình kết thúc trong tiếng trống múa lân rộn ràng, tưng bừng trên nền nhạc bài hát “Mùa xuân ơi”. Những cánh mai vàng rơi ngập sân khấu báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Đó cũng là một trong những nét độc đáo mới lạ của Mai vàng lần này qua bàn tay phép thuật đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Có nhiều nụ cười trên đôi môi những người đoạt giải của năm nay; một chút buồn thoảng qua trong đôi mắt những người chưa được tôn vinh. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm vui được hội ngộ cùng nhau trong một đêm diễn đầy tính nghệ thuật, chuyên nghiệp và ấn tượng.

Tất cả cùng hẹn gặp trong mùa giải năm sau.

TS NLĐO 

 TIN LIÊN QUAN

Xem các tin đã đưa ngày:

Theo dòng văn hóa

Á hậu Thiên Lý dự Miss World 2008

Tai họa ập xuống gia đình Jennifer Hudson

Choi Jin-Shil tự tử gây chấn động

Hoa hậu Thùy Dung có bị "rơi" vương miện?

200 tỉ? Thái Tổ cũng... giật mình

1 nhà hát, 100 kiệt tác và 40 tỉ đồng

Showbiz Hồng Kông và Scandal Sex

Thanh Phương - Vội vàng, không lời từ biệt...

Miss World 2007

Liên hoan phim VN lần thứ 15

Xem tiếp >>

Hậu trường điện ảnh

Cặp đạo diễn tài năng nhà Coen

Joel và Ethan Coen thường được nhắc đến cùng nhau là anh em nhà Coen. họ là những nhà làm phim tài năng của Mỹ đã từng đoạt giải Oscar. Trong vòng hơn 20 năm, cặp đạo diễn này đã viết và dựng 16 bộ phim với những thành công lớn, từ thể loại phim hài (O Brother, where art thou?, Raising Arizona) cho đến phim xã hội đen (Millers Crossing, Blood Simple, No Country for old men) hay kết hợp cả hai thể loại trên (Fargo, Barton Fink). Cả hai cùng viết, đạo diễn và sản xuất phim, mặc dù gần đây, Joel thiên nhiều về đạo diễn còn Ethan thì sản xuất phim.

Xem tiếp >>

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.