Chủ nhật, 05/10/2008 | 23:44GMT+7
email  in  comment
Có dùng thuốc, nhưng...

Trưởng đoàn thể thao VN tại Olympic Bắc Kinh, ông Hoàng Vĩnh Giang, cũng không thể khẳng định rằng Tuấn có hoàn toàn trong sạch với doping hay không!

picture avatar

Những người sát cánh bên Tuấn tại Olympic là trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Ngọc đã gặp nhau và chính thức xác nhận rằng: “Tuấn không sử dụng doping, chỉ vô tình dùng một loại thuốc mà nếu dùng nhiều có thể có nguy cơ cao bị chuyển hóa thành chất cấm. Loại thuốc này nằm trong danh mục chế độ dinh dưỡng của đội tuyển cử tạ Bulgaria!”.

Doping hay không, chỉ có Tuấn mới biết

Trưởng đoàn thể thao VN ở Olympic Bắc Kinh 2008, ông Hoàng Vĩnh Giang, khá thận trọng khi đề cập đến trường hợp của Hoàng Anh Tuấn. Ông nói: “Không có lửa thì làm sao có khói, bài báo cho rằng Tuấn dùng doping sau đó phải sử dụng thuốc giải có thể chỉ là những lời kể lại của một người gần gũi bên Tuấn chứ không hề có căn cứ gì. Nhưng việc Tuấn có liên quan đến doping hay không thì người viết bài báo kia cũng không thể biết mà chỉ có Tuấn mới biết!”.

Vẫn có những trường hợp ngoại lệ một VĐV đoạt huy chương Olympic dù đã trải qua kỳ kiểm tra ngay tại đại hội nhưng sau đó vẫn được liên đoàn yêu cầu tiếp tục kiểm tra lại nếu họ thấy nghi vấn. “Liên đoàn cử tạ thế giới đã tin tưởng ở Tuấn dù VĐV của chúng ta trước đó đã tập luyện ở Bulgaria cùng 11 VĐV có dính doping của nước này chứng tỏ Tuấn hoàn toàn vô can và vô tội với doping”- ông Giang cho hay. Nhưng chuyện lực sĩ Hoàng Anh Tuấn tập luyện ra sao, ăn uống và sử dụng thuốc men thế nào thì ông Giang cho hay: “Tôi cũng không thể khẳng định Tuấn hoàn toàn không có một chút gì liên quan đến các VĐV Bulgaria bởi quá trình tập luyện như vậy khó tránh khỏi việc trao đổi về chuyên môn, dinh dưỡng, thậm chí là cả những tiểu xảo của VĐV”.

Trên thực tế thì Tuấn đúng là một trường hợp ngoại lệ trong số các VĐV VN tham dự Olympic. Anh có chuyến tập huấn dài ngày ở Bulgaria, sau đó lại bay thẳng sang Bắc Kinh nên có những thông tin về Tuấn người ở nhà có thể không nắm được nhiều. Chính trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang cũng thừa nhận: “Anh ấy thậm chí còn có mặt ở Làng VĐV Olympic trước cả chúng tôi nên quá trình Tuấn tập huấn ở Bulgaria, người nắm rõ nhất chỉ có thể là HLV và trợ lý của anh ấy”.

Sẽ bị “soi” kỹ

Xuất hiện trong làng cử tạ VN với tư cách là một lực sĩ đầy triển vọng từ năm 2005, Tuấn cũng ngay lập tức được nhiều người biết đến với tính khí thất thường. Nhiều người nói Tuấn kiêu căng, ngạo mạn và thậm chí còn dùng những lời nhận xét rất nặng nề khi nói về Tuấn. Sau khi có được HCB Olympic 2008, Tuấn trở thành VĐV được báo giới săn đón. Danh tiếng, tiền thưởng rồi những quyền lợi vật chất cũng tới tấp bay về. Chính điều này đôi lúc đã khiến cho Tuấn hoa mắt.

Thực sự là sau Olympic, trong nhiều bài trả lời phỏng vấn, Tuấn cũng đã quá đề cao cái tôi của mình mà quên mất rằng anh có được thành tích đó còn nhờ công lao của những người chăm lo tới từng bữa ăn, viên thuốc của mình, như ông Nguyễn Văn Ngọc không chỉ là một trợ lý ngôn ngữ mà còn đảm trách luôn vai trò “bảo mẫu”, hay trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng. Nhưng sau khi có thành tích vang dội, Tuấn không hiểu do vô tình hay cố ý lại quên mất những người từng cùng anh đồng cam, cộng khổ. Không ai có thể phủ nhận những công lao của Tuấn, chỉ có điều nếu như Tuấn biết khiêm tốn thì có lẽ những thông tin bất lợi kia sẽ không đến với anh. chắc chắn rồi đây, Tuấn sẽ bị Liên đoàn Cử tạ Thế giới “soi” kỹ hơn nếu anh còn tham dự các giải quốc tế!

Mạnh Duy
Ngày :