|
ĐTLA sau trận thua Becamex Bình Dương Phạt “tướng” vì bức xúc sai chỗ 22-07-2008 01:21:11 GMT +7 HLV Patricio đã nhận lỗi vì những phát ngôn thiếu kiềm chế sau trận thua B.Bình Dương, tuy nhiên, ĐTLA chắc chắn vẫn sẽ phạt ông thầy Brazil vì bức xúc không đúng lúc Sáng qua, 21-7, một ngày sau thất bại muối mặt 2-4 trước B.Bình Dương ở vòng 21 V-League 2008, toàn đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có buổi họp để mổ xẻ nguyên nhân thất bại cũng như kiểm điểm cá nhân gây ảnh hưởng đến thành tích chung của toàn đội. Buổi họp tuy không quá căng thẳng bởi tất cả đều thừa nhận trách nhiệm và hứa rút kinh nghiệm nhưng không ai có thể dám chắc rằng “gạch” có thể hồi sinh ở những vòng đấu hứa hẹn đầy dông bão sắp tới.
Nhận lỗi vẫn bị phạt
Ngay sau trận thua ĐTLA, HLV Patricio đã phát biểu trước báo chí rằng ông đang bị một số cá nhân chi phối về chuyên môn, nhiều thành viên trong đội không muốn hợp tác và tìm cách phá ông... Ngay lập tức, phía ban lãnh đạo ĐTLA đã có những phản ứng, hành động cụ thể với HLV người Brazil này trong cuộc họp chuyên môn sáng 21-7. Sau khi được nghe phân tích về những phát ngôn, hành xử thiếu chuyên nghiệp của mình, HLV Patricio đã có lời xin lỗi với toàn đội về bức xúc không đúng chỗ. Tuy nhiên, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa cho biết: “Những phát biểu của HLV Patricio còn thiếu tính xây dựng, đặc biệt là trong thời gian CLB đang nỗ lực vượt qua khó khăn về chuyên môn. Vì thế, chúng tôi buộc phải dựa theo quy chế đội bóng để có hình thức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của ông Patricio”.
Án phạt nội bộ dành cho HLV Patricio chắc chắn sẽ không được tiết lộ, tuy nhiên, đây có thể xem là động thái cứng rắn của phía “gạch” nhằm trấn an tinh thần toàn đội sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Không chỉ HLV Patricio, một số cầu thủ sa sút phong độ cũng đã phải tự nghiêm khắc kiểm điểm trước toàn đội về những sai lầm, chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc ĐTLA từ vị trí thứ 3 trước khi V-League nghỉ “né” Euro 2008 tụt xuống thứ 9 chỉ sau 4 trận đấu.
Mục tiêu vẫn là nhóm đầu?
Đầu mùa, chỉ tiêu ĐTLA đưa ra là vô địch V-League 2008. Tuy nhiên, càng về cuối “gạch” càng đuối, nhất là hàng phòng ngự. Trong lúc bộ đôi Văn Giàu, Quang Trãi sa sút vì tuổi tác thì ngoại binh Etuwe Prince cũng chẳng giúp người hâm mộ Long An yên tâm hơn bởi phong cách xử lý bóng chậm chạp, thường xuyên mắc lỗi vị trí... Một vấn đề khác chính là thể lực của các cầu thủ ĐTLA, càng vào cuối trận càng yếu dù ban lãnh đạo đã thuê HLV thể lực người Brazil về chăm lo cho đội trong Euro 2008 theo lời đề nghị của HLV Patricio. Đây là một hiện tượng bất thường bởi ở những mùa trước, “gạch” nổi tiếng càng về cuối giải càng đá hay nhờ thể lực sung mãn và bản lĩnh lội ngược dòng!
Sau trận thua B.Bình Dương hôm 20-7, các cầu thủ “gạch” được lệnh ở lại tập trung ngay trong buổi tối để sáng hôm sau họp mổ xẻ chuyên môn. Trong cuộc họp, toàn đội đều quyết tâm sẽ nỗ lực thi đấu ở cả 5 trận còn lại để thực hiện mục tiêu lọt vào tốp 3. Tuy nhiên, điều này cũng thực sự rất khó khăn bởi “gạch” chắc chắn sẽ vấp phải cuộc đua tranh rất quyết liệt từ SHB Đà Nẵng, HAGL hay TCDK.SLNA, đội bóng đang nỗ lực vào tốp 3 để không bị nhà tài trợ “treo” tiền thưởng! A. Dũng – T. Khiêm |