|
Bộ trưởng Thái Lan: Than phiền về trọng tài là một phần của thể thao! 16-12-2007 07:02:17 GMT +7 Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Suvit Yodmani bác bỏ những cáo buộc cho rằng, chủ nhà SEA Games 24 gây sức ép khiến trọng tài thiên họ và khẳng định thành công của Thái Lan ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là nhờ nỗ lực của các VĐV, HLV và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Ông Yodmani tuyên bố: “SEA Games này rất công bằng và 183 HCV đều xứng đáng”
Người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan nói rằng kết quả một số môn thi đấu tạo tranh cãi vì chấm điểm dựa vào cảm tính và chính những trọng tài trung gian có đẳng cấp quốc tế quyết định. Ông Yodmani nói: “Trọng tài lúc nào cũng bị than phiền và đó là một phần của thể thao”.
Tuy nhiên, có những vụ việc mà người Thái không thể phủ nhận. Hãng tin Reuters dẫn chứng: Bộ trưởng Thể thao Indonesia dọa rút các võ sĩ taekwondo về nước sau 2 ngày liên tiếp bị o ép, mất HCV về tay người Thái; Malaysia tẩy chay môn cầu mây vì cho rằng Thái Lan thay đổi quả cầu nhằm chiếm lợi thế; đội bowling Thái Lan được tập trên sân thi đấu, còn các đội tuyển của những nước khác thì không với lý do mặt sân vừa được sơn! Đỉnh điểm nhất là vụ 6/7 võ sĩ nam quyền Anh Philippines tẩy chay các trận chung kết. Hai hãng tin AP và Bernama (Malaysia) cũng nêu những cáo buộc của cầu lông Indonesia và cử tạ Malaysia về sự o ép đối với họ hoặc thiên vị dành cho VĐV Thái Lan.
Hãng AP trích dẫn nhận xét của người từng đứng đầu ngành thể thao Thái Lan, ông Santiparb Tejavanija: “Các quốc gia Đông Nam Á cứ mãi chạy theo HCV SEA Games thay vì thực sự tập trung chuẩn bị cho Olympic, một phần không có tầm nhìn xa”. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ vì các quốc gia ở vùng trũng của thể thao thế giới vẫn còn vướng bệnh hám thành tích, từ đó mới sinh ra cái lệ nước nào đăng cai cũng cố đưa vào những môn không chính thức hoặc tăng, thậm chí “sáng tạo” ra các nội dung, để thâu tóm huy chương. Chẳng có gì lạ khi các quốc gia Đông Nam Á chỉ có hy vọng giành huy chương ở 4 môn tại Olympic là cầu lông, taekwondo, quyền Anh và cử tạ! T.Đoàn |