|
Karatedo vượt chỉ tiêu trong ngày cuối 15-12-2007 02:00:28 GMT +7 Ở ngày thi đấu cuối cùng của các môn võ, chỉ có karatedo tỏa sáng khi giành thêm 2 HCV trong nội dung khó khăn nhấtNgày thi đấu hôm qua, 14-12, là ngày thi đấu cuối cùng của các môn võ VN là karatedo, taekwondo và judo. Nhưng chỉ có karatedo vượt qua chính mình với 2 HCV quý giá ở cả 2 nội dung đồng đội đối kháng (kumite) nam và nữ.
Chiến thắng lớn của đội nam
Vượt qua nỗi ám ảnh trọng tài để hoàn thành chỉ tiêu giành 4 HCV trong ngày thi đấu 13-12, thầy trò karatedo VN tiếp tục thắng lớn khi giành luôn 2 HCV cuối cùng ở 2 nội dung đồng đội đối kháng nam và nữ – 2 nội dung danh giá nhất của bộ môn này khi thể hiện được rõ nét toàn cảnh karatedo của mỗi quốc gia.
11 giờ 40 phút trưa qua, karatedo đem về chiếc HCV thứ 63 cho đoàn thể thao VN. Với các võ sĩ Phạm Hoài Long, Nguyễn Ngọc Thành, Võ Mạnh Tuấn, Vũ Minh Ngọc và Bùi Việt Bằng, đội kumite đồng đội nam của VN đã làm cả Nhà Thi đấu Học viện Kỹ thuật Chanapolkhan muốn vỡ tung bởi từng trận thắng một. Dễ dàng chiến thắng trước Philippines và Brunei với cùng tỉ số 3-0 ở vòng loại, đội VN bước vào trận chung kết với Malaysia, đối thủ mạnh nhất của VN tại khu vực. Lãnh ấn tiên phong, Phạm Hoài Long đã xuất sắc thủ hòa với võ sĩ mạnh nhất của Malaysia, giúp VN chiếm ưu thế. Ngay sau đó, lợi thế tâm lý giúp Nguyễn Ngọc Thành – tân vô địch hạng cân 60 kg - nhập cuộc rất tự tin trước Lim Yoke Wai. Trận đánh này, Thành liên tục dẫn điểm với những cú ra đòn bằng tay phải chuẩn xác. Kết thúc trận đấu, cả đoàn VN nhảy lên reo hò vui sướng khi Thành chiến thắng 6-3, đưa VN dẫn trước 1-0. Đến trận đấu thứ 3, Võ Mạnh Tuấn đã xuất sắc thủ hòa với Lakanathan 1-1, nên ở 2 trận đấu cuối VN chỉ cần không thua hoặc thắng 1 trận là đoạt chức vô địch. Và Vũ Minh Ngọc đã làm hơn điều được mọi người mong đợi bởi anh đã xuất sắc thắng Zaw Zau Aung 2-1, giúp VN thắng chung cuộc 2-0.
Ông trưởng đoàn khóc vì sung sướng
Tiếp nối thành công của các võ sĩ nam, đội kumite nữ với những võ sĩ hàng đầu, đặc biệt là đương kim vô địch ASIAD 15 Vũ Thị Nguyệt Ánh, võ sĩ 2 lần vô địch SEA Games 23 và 24 Nguyễn Thị Hải Yến cũng đã thi đấu rất ấn tượng khi nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Thái Lan ở bán kết trước khi giành chiến thắng bằng chỉ số phụ 5-4 sau khi có 2 trận đấu hòa với Philippines. Có mặt tại Nhà Thi đấu thuộc Học viện Kỹ thuật Chanapolkhan, Trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang đã biểu dương tinh thần thi đấu ngoan cường và sáng tạo của các võ sĩ VN, đặc biệt là trận thắng của các võ sĩ nam trước đối thủ lớn của karatedo nói riêng và của thể thao VN nói chung. Trong sự xúc động nghẹn ngào, trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang đã ôm các võ sĩ và khóc: “Chiến thắng này là chiến thắng chung của thể thao VN”.
Với 6 HCV giành được, karatedo VN đã làm được nhiều hơn ở SEA Games 23 một HCV. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định hiệu quả của công tác đào tạo trẻ cùng với chiến lược liên tục gửi quân đi cọ xát thi đấu tại nhiều giải quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và cập nhật những kỹ thuật thi đấu hiện đại nhất.
|
Canoeing giữ được vàng
Sau tấm HCV canoe flat hôm 12-12, đội tuyển đua thuyền VN tiếp tục góp cho đoàn thể thao VN hai HCV nữa trong ngày hôm qua, 14-12, ở 2 nội dung canoeing thuyền K1 500 m nam của VĐV Trần Hữu Trí và thuyền C2 500 m đôi nam của 2 VĐV Lưu Văn Hoàn và Trần Văn Long. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của riêng bộ đôi Văn Hoàn và Văn Long tại SEA Games 24.
Theo trưởng đoàn đua thuyền VN Nguyễn Hải Đường, 2 HCV giành được hôm qua giúp đoàn đua thuyền thực hiện được 100% chỉ tiêu đề ra là mang về 3 HCV cho Tổ quốc. Cả hai nội dung diễn ra sáng qua đều được xem là thế mạnh của VN, tuy nhiên, ban huấn luyện cũng rất lo lắng bởi chủ nhà Thái Lan và Indonesia cũng tỏ rõ tham vọng tranh chấp vàng ở hai nội dung này. Dù vậy, đua thuyền VN vẫn xuất sắc bảo vệ thành công 2 tấm HCV SEA Games ở nội dung này, trong khi Indonesia chỉ giành HCB ở nội dung thuyền C2 500 m, còn Thái Lan giành HCB nội dung thuyền K1 500 m.
A.Dũng |
|
Diễn biến các môn
- Taekwondo: Không thể giành nổi tấm HCV nào. Ở hạng cân 58 kg nam, tuyển thủ giành suất dự Olympic Lê Huỳnh Châu thua võ sĩ Lào Phouthavong Outhasak ở bán kết với tỉ số 3/7, một kết quả bất ngờ nhưng hợp lý khi nước chủ nhà SEA Games 2009 đã đầu tư quyết liệt cho môn taekwondo, đặc biệt là ở các hạng cân Olympic khi mời chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện. HCĐ thứ 2 thuộc về đương kim vô địch SEA Games 23 Đỗ Thị Bích Hạnh. Nguyễn Hữu Nhân cũng không thể vượt qua võ sĩ Khawkaor Chutchawal (Thái Lan), nhận HCB.
- Bóng đá nam: U23 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch khi thắng U23 Myanmar 2-0.
- Judo: Giành được 3 tấm HCĐ. Kết thúc SEA Games 24, Judo VN cũng kịp hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là giành 3 HCV.
- Quần vợt: Đôi nam Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh chỉ nhận HCĐ sau khi thua cặp Mamiit/Taino của Philippines 0-2 (3-6, 5-7) ở trận bán kết.
- Cầu mây: Tuyển nữ VN thắng Lào 2-0 ở vòng loại nội dung đôi nữ, trong khi đó, đôi nam VN thua Indonesia và Thái Lan cùng với tỉ số 0-2.
Q.L - A.D |
Bài và ảnh: Quang Liêm |