|
Không thể chậm trễ 15-12-2007 01:31:12 GMT +7 Không phải đợi sau thất bại thảm hại của U23 VN ở trận tranh HCĐ, lãnh đạo VFF mới thừa nhận đây là một SEA Games không thành công với bóng đá VN. Ngay sau trận chung kết bóng đá nữ thua Thái Lan 0-2 chiều 13-12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã thay mặt thường trực LĐBĐ VN xin lỗi người hâm mộ.Ông Hỷ cho biết: “Tôi sẽ đối thoại trực tiếp với công luận, sẽ chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển và trả lời mọi thắc mắc của người hâm mộ thông qua các diễn đàn. Ngay sau khi về nước, tôi sẽ làm việc này, tôi không né tránh trách nhiệm”.
Người đứng đầu VFF cũng nói rằng tổ chức này cần độ lùi để nhìn lại, kiểm điểm lại tất cả các mặt đã làm được và chưa làm được. Tuy nhiên, với thất bại mới nhất vào chiều qua, 14-12, ông và cấp dưới cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chắc chắn sẽ phải gấp rút tiến hành những cuộc mổ xẻ nghiêm túc nhằm sớm vực dậy bóng đá VN. Kế hoạch 3 trong 1 dồn sức cho đội U23 đã phá sản khi mục tiêu số 1 là SEA Games sớm thất bại và thứ hạng của bóng đá VN – hiện xếp thứ 4 khu vực Đông Nam Á - chắc chắn sẽ còn tụt nữa, bởi đội tuyển quốc gia vắng bóng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2010 – nơi người Thái và Singapore có mặt! Nếu không sớm sắp xếp một lịch tập trung và thi đấu giao hữu cũng như tìm nhà cầm quân có tài, dám nhận trách nhiệm thật sự cho đội tuyển quốc gia, bóng đá VN sẽ còn mất mặt nữa ở Giải Vô địch Đông Nam Á vào cuối năm 2008! T.Đoàn – M.Duy |