Thứ ba, 14/10/2008 | 15:23GMT+7
email  in  comment
Nữ cầu thủ bỏ nghề, chuyển sang làm người mẫu "gợi cảm"

Eva Roob, nữ cầu thủ nhà nghề của CLB bóng đá nữ FC Nuernberg (Đức) đã quyết định rời sân cỏ để đến với một nghề mới, bất chấp sự phản đối của mẹ.

Từ thứ 5 tới, Eva Roob, 23 tuổi, sẽ từ giã cuộc đời cầu thủ và xuất hiện tại hội chợ tình dục Venus ở Berlin với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp. Cô đã chính thức chia tay với chiếc áo số 2 và vị trí tiền vệ thủ của cô tại CLB FC Nuernberg.

Lý do: "Tiền lương của tôi thấp quá. Từ lâu nay tôi vẫn phải làm thêm để có thêm thu nhập". Công việc làm thêm của cô là: Biểu diễn múa thoát y tại các cuộc liên hoan xí nghiệp, tại các quán bar hay làm người mẫu cho những bức ảnh sexy.

"Với công việc làm thêm này, thỉnh thoảng phải 5 giờ sáng tôi mới về tới nhà, 10 giờ sáng đã phải ra sân tập luyện. Thực sự là căng thẳng". Vậy là Eva Roob quyết định chuyển "nghề phụ" thành nghề chính của mình. Eva nói: „Bóng đá đã mang lại nhiều niềm vui cho tôi. Nhưng nghề mới của tôi còn hấp dẫn hơn".

Để đổi nghề, dĩ nhiên Eva phải đi học thêm một chút và phải lên bàn... "mổ". Eva Roob đã trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ khá tốn kém để nâng ngực.

Mặc dù chẳng thích thú gì với kế hoạch của con gái, song cha cô, ông Bernard Roob (54 tuổi), vẫn phải chi tiền giúp cô chi trả cho ca giải phẫu "để tránh cho con bé bị khủng hoảng". Còn mẹ cô, bà Regine (49), trước sau vẫn kịch liệt phản đối ca mổ cũng như "nghề mới" của Eva. Bà sợ con gái mình sẽ "bị sa ngã".

Bất chấp điều đó, Eva giờ đây đã bước vào một "sự nghiệp" mới. Và cô đã bỏ cái tên "cục mịch" Eva Roob, chuyển sang lấy nghệ danh là Samira Summer. Nghe thật kêu, nhưng không biết cuộc đời cô sẽ ra sao.

Theo TT & VH
Ngày :