|
Để con tim lên tiếng 30-06-2008 16:45:17 GMT +7 Bóng đá đã chứng minh rằng chẳng có quy luật nào có thể tồn tại vĩnh hằng ở môn thể thao này. Bóng đá không phải là toán học, không có những phép tính 1+1=2, cũng không có tính chất bắc cầu nên một Croatia đánh bại cả xe tăng Đức nhưng lại thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ (TNK). Chiến thắng cũng không phải luôn thuộc về kẻ mạnh.Ai có thể biết trước một Hà Lan thắng như chẻ tre trước đương kim vô địch, đương kim á quân thế giới lại bại trận trước một tuyển Nga non nớt. Tất cả những cú sốc trên cho thấy một thực tế là bóng đá rất khó lường và khó dự đoán nhưng không có nghĩa là không có “cửa” cho những đội kèo dưới hay không có chỗ cho những dự đoán bất ngờ. Nếu Hiddink và các cầu thủ Nga không tin là mình có thể đánh bại Hà Lan thì làm sao họ có thể làm được điều đó. Nếu các cầu thủ TNK không bao giờ nghĩ họ có thể ghi được những bàn thắng vào các phút bù giờ thì có lẽ đội bóng này đã gục ngã từ ngay sau trận thua Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Mọi thành tích, tính toán thuộc về lịch sử đều có thể đảo lộn vì người làm nên lịch sử chính là con người. Tây Ban Nha đã chứng minh điều đó sau khi đánh bại Ý, đội bóng mà sau 88 năm họ mới quật ngã được.
Có thể nói Euro 2008 là VCK của những dự đoán bị đảo lộn. Hầu hết mỗi bảng đấu đều có một bất ngờ thú vị. Bảng A là chú ngựa ô TNK, bảng B là việc Đức bị Croatia đánh bại và phải xếp nhì bảng, bảng C là Hà Lan đánh bại hai “ông lớn” Ý, Pháp. Còn ở bảng D là việc các chú gấu Nga thức dậy sau giấc ngủ đông dài. Nhưng bất ngờ không chỉ dừng lại ở vòng bảng, vào đến tứ kết thì đã không còn là bất ngờ nữa mà là những cú sốc. Đó là việc TNK đánh bại Croatia, Nga đánh bại Hà Lan.
Vẫn luôn có chỗ cho những bất ngờ, có chỗ cho lý lẽ của con tim tồn tại trong bóng đá. Đó là cảm xúc lớn nhất mà Euro 2008 mang lại, nó khiến cho người ta luôn phải tiếc nuối và tự hỏi tại sao mình không chọn đội này, không tin tưởng đội kia dù đó là tình yêu thực sự mà lại chọn theo lý trí hoặc số đông. Những người không tin vào những điều kỳ diệu thường chọn “cửa trên”, điều đó hoàn toàn chỉ dựa vào những dự đoán về mặt lý trí. Nếu trong bóng đá mà lý trí luôn là kẻ giành phần thắng thì có lẽ môn thể thao này đã không được cả loài người hâm mộ và đam mê đến thế. Bất ngờ tạo nên sự hấp dẫn cho một giải đấu và đương nhiên hấp dẫn bao giờ cũng là một phần không thể thiếu của thành công. Xét trên khía cạnh này, Euro 2008 là một giải đấu đại thành công.
Có thể Euro 2008 sẽ tạo một tiền lệ tốt để những đội bóng yếu, đội bóng nhỏ có niềm tin rằng họ hoàn toàn có thể đánh bại được những gã khổng lồ. Đã nhiều năm qua, những giải đấu lớn là sân chơi của các “đại gia” và điều đó đã khiến giới mộ điệu bắt đầu thấy nhàm. Còn từ đây, tiếng nói của những đội bóng nhỏ đã được tôn trọng. Hy vọng rằng ở những giải đấu lớn, không chỉ trong phạm vi giải đấu của một châu lục mà là cả World Cup vẫn sẽ có những chú ngựa ô như Nga, TNK. Có những chiến thắng không tưởng như Hà Lan đã làm được và có cả những nhà cầm quân trẻ đầy cá tính như Bilic. Với tất cả tình yêu với bóng đá, hãy để cho con tim một lần lên tiếng! Mạnh Duy |