EURO 2008

Thứ ba, 02-12-2008

Ballack nhấn mạnh những điểm tích cực

30-06-2008 11:34:05 GMT +7

Nỗi thất vọng của Ballack...

Trong tâm trạng thất vọng hoàn toàn dễ hiểu do thất bại trước Tây Ban Nha tại trận Chung kết Euro 2008, tiền vệ đội trưởng Michael Ballack của Đức vẫn cố gắng nói về những điều tốt đẹp mà đội bóng đạt được…

Nỗi đau thất trận trong đêm qua đối với Ballack có lẽ còn nhiều hơn các đồng đội. Dường như anh không có duyên với những trận chung kết.

Khi còn đá cho Bayer Leverkusen, tiền vệ này thất bại trong trận đấu cuối cùng trước Real Madrid tại Champions League; năm 2002, anh vắng mặt tại trận cuối cùng ở World Cup trên đất Nhật Bản khi đội của anh đối đầu với Brazil. Cách đây không lâu, Chelsea của anh đã bại trên chấm 11m tại một trận chung kết cúp Châu Âu ở cấp CLB, và giờ đây anh cũng không thể chiến thắng ở cấp ĐTQG.

Trước trận đấu đêm qua, nhiều người đã cho rằng Ballack không thể ra sân do chấn thương gặp phải trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, song anh đã ra sân. Tuy nhiên, có lẽ vết thương đã khiến anh không có phong độ cao nhất và không gây được ảnh hưởng như mong đợi.

Đức đã thua. Bàn thắng ở phút thứ 33 của Fernando Torres là sự khác biệt duy nhất về mặt tỉ số giữa hai đội đêm qua, song người Đức phải cảm ơn thủ thành Jens Lehmann rất nhiều bởi nếu không có chốt chặn 38 tuổi này, cách biệt đã không là một bàn.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ đang khoác áo Chelsea nói: “Thật đáng thất vọng khi bị đánh bại trong trận Chung kết”

“Cả đội đã có một giải đấu tuyệt vời, tuy nhiên thật không may chúng tôi đã phạm một hay hai sai lầm đêm nay – như thế là quá nhiều”.

“Chúng tôi muốn thắng, nhưng đơn giản là chúng tôi không thể. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và có thể tự hào về điều đó”

“Dù cảm giác thất vọng cực lớn, tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã thể hiện rất tốt trong mấy tuần qua”.

Theo Tùy Phong – Bóng Đá

 TIN LIÊN QUAN

Xem các tin đã đưa ngày:

Lịch thi đấu
Bảng xếp hạng
Danh sách đội tuyển
Nhận định trận đấu
Bạn đọc cùng Euro
Tản mạn cùng Euro

Câu thơ của Bùi Giáng: Cầm gương lên hỏi, tóc bạc thưa rằng, trời đất cách ngăn, đừng mê con gái. Sự thật là con gái đáng mê, con gái trẻ trung hơn hớn, con gái tình tứ nhí nhảnh. Nhưng cái thằng tóc bạc ấy chỉ biết ngậm ngùi cay đắng, lực bất tòng tâm, cho nên một bữa trời trăng, buồn không thể nói....

Xem tiếp >>

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.