|
Kuranyi giận mất khôn 13-10-2008 09:33:05 GMT +7 Có lẽ khi đùng đùng rời khỏi Signal Iduna Park vào thời điểm giữa của trận đấu Đức – Nga tại vòng loại World Cup 2010 vừa qua, Kevin Kuranyi đã không ngờ rằng anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt: tương lai tại Mannschaff.
Trong chiến thắng 2-1 vừa qua của ĐT Đức trước Nga, tiền đạo đang khoác áo Schalke đã phải ngồi ngoài dự bị khi những lựa chọn trên hàng công của HLV Joachim Low là Lukas Podolski và Miroslav Klose. Đây không phải là lần đầu tiên chân sút người gốc Brazil này phải ngồi ngoài, song anh đã phản ứng một cách rất tiêu cực: tự ý bỏ ra về trong khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Sau trận đấu, HLV Joachim Low tỏ ra rất bất bình với thái độ của Kuranyi, và tuyên bố rằng tiền đạo 26 tuổi này sẽ không còn cơ hội được trở lại ĐTQG chừng nào ông vẫn còn dẫn dắt Mannschaff.
“Tôi không thể chấp nhận cách hành xử của Kevin ngày hôm qua. Anh ta đã không báo lại với tôi một tiếng nào trước khi bỏ về. Với những gì đã xảy ra, tôi không thể chọn anh ta cho ĐTQG thêm 1 lần nào nữa.”
“Tôi không thể chấp nhận việc một cầu thủ tự ý bỏ về mà không tham dự cuộc họp với toàn đội sau một trận đấu. Là một HLV, bạn phải đưa ra những quyết định như tôi trong trường hợp này, dù rằng điều đó sẽ khiến nhiều người cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Nhưng đó là công việc của tôi, và các cầu thủ phải chấp nhận điều đó.”
“Lẽ ra Kevin nên đến nói trực tiếp với tôi hoặc 1 trong số những thành viên ban huấn luyện. Nhưng chẳng ai trong số chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta cả. Sau trận đấu, chúng tôi cứ phải ngồi trên xe bus để chờ Kevin vì không thể liên lạc được với anh ta.”
“Tôi thực sự thất vọng về cách ứng xử của Kevin. Tôi hiểu anh ta rất thất vọng khi phải ngồi ngoài, nhưng cách phản ứng đó là thái quá. Không có Kevin, chúng tôi vẫn còn những tiền đạo giỏi khác như Helmes, Podolski, Gomez và Klose cho trận đấu sắp tới với ĐT xứ Wales.” Theo Mạnh Đức - Bongdaso |