|
Beckham bị tiền bối dè bỉu 24-07-2008 17:27:00 GMT +7 Dù vẫn đang thi đấu khá tốt tại L.A Galaxy và giữ vai trò khá quan trọng trong màu áo ĐT Anh nhưng mới đây, David Beckham đã bị bậc tiền bối Peter Shilton dè bỉu…
Người từng bắt chính cho đội bóng xứ sở sương mù tại 3 kỳ World Cup và cùng Nottingham Forest đoạt 2 cúp châu Âu cho rằng Beckham chẳng còn có thể đóng góp được nhiều cho đội nhà. Thậm chí ông còn cho rằng tiền vệ của Galaxy không còn cơ hội xô đổ kỷ lục 125 lần khoác áo ĐTQG của ông.
Trong một buổi lễ được tổ chức bởi các nhà tài trợ cho ĐT Anh, người gác đền kì cựu Peter Shilton quả quyết: “Tôi không nghĩ rằng David có thể phá vỡ kỷ lục của tôi. Nếu cậu ta làm được điều đó, tôi sẽ là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng”.
Hiện đang hơn hậu bối 23 lần góp mặt trong ĐTQG, Shilton khẳng định với cái tuổi 35 của mình tại World Cup 2010, Beckham sẽ không thể là một chỗ dựa cho đội bóng của ông Capello.
“Đối với các cầu thủ việc phá vỡ được kỷ lục đó trong những trận đấu hiện đại là một điều tuyệt vời. Và tôi tin rằng cậu ta vẫn có vai trò nhất định ở ĐT Anh trong tương lai gần. Tuy nhiên tôi phải nói rằng nếu chúng ta không có người thay thế David, sẽ rất khó để chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì tại World Cup sắp tới.
Chúng ta sẽ phải chơi rất nhiều trận chỉ trong vài tuần, một thử thách khó khăn khi bạn đã ở độ tuổi 35. David sẽ có một vị trí trong đội hình. Nhưng nếu những cầu thủ như Bentley không thể vượt qua Beck và thay thế anh ta thì chúng ta thực sự có vấn đề”.
Về chiếc băng đội trưởng ĐT Anh, Shilton cho rằng John Terry chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. “Tôi thực sự muốn John Terry trở thành đội trưởng. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo ĐT Anh, cậu ấy luôn thi đấu với cả trái tim.
Bất cứ khi nào bạn cần một người có thể phá bóng trước vạch vôi hay ghi bàn thắng quyết định Terry chính là người có thể làm việc đó. Trên sân cậu ta có phẩm chất lãnh đạo thiên phú và chắc chắn là lựa chọn số một của tôi”. Theo Hoàng Tùng – Dân Trí |