THỂ THAO

Thứ ba, 02-12-2008

Sharapova trở về với ngôi vị số 1

16-05-2008 16:36:44 GMT +7

Maria Sharapova - Ảnh: AFP

Gần 1 năm sau khi để tuột mất ngôi vị số 1 trong làng quần vợt thế giới, Maria Sharapova bất ngờ trở lại với vị trí từng thuộc về cô trong tổng cộng 14 tuần nhờ có quyết định từ giã sự nghiệp đột ngột của Henin.

Tay vợt người Bỉ Justin Henin đã đề nghị với WTA Tour xoá tên cô khỏi bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới cùng lúc với việc tuyên bố gác vợt. Chính nhờ quyết định đột ngột này mà Maria Sharapova, không cần đến chức vô địch tại Rome hay Roland Garros, cũng nghiễm nhiên leo lên ngôi vị số 1 thế giới.

Sự thay đổi này trên bảng xếp hạng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày thứ Hai tới (19/5). Ngày này cũng sẽ là mốc thời gian đánh dấu lần thứ 4 tay vợt Nga có được vị trí cao nhất này.

"Thứ hạng chưa bao giờ là điều tôi quan tâm", Sharapova đã từng phát biểu như vậy trong trận đấu với Dominika Cibulkova, "mục tiêu của tôi chỉ là tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng".

Mặc dù người ta nói rằng tin vui này giống như món quà từ trên trời rơi xuống giành cho cô gái Nga, khi bỗng nhiên ngôi vị số 1 trở về tay, nhưng xét cho cùng thì chính những nỗ lực không mệt mỏi của Masha kể từ đầu mùa giải cho tới giờ mới là nguyên nhân đem lại quả ngọt.

Kết thúc mùa giải 2007 với màn trình diễn uể oải và đáng thất vọng do chấn thương vai, búp bê tóc vàng bắt đầu tăng tốc trong năm 2008 với chức vô địch tại Australian Open, tiếp sau đó là chuỗi thành tích ấn tượng trong liên tiếp rất nhiều giải đấu khác thuộc hệ thống WTA Tours như Doha Open, Amelia Island, Pacific Life.

Giải đấu mà Masha đang tham dự và cũng đang được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch là Rome Masters. Với những gì đang thể hiện tại đây, cô gái người Nga đang chứng tỏ rằng may mắn chỉ đến với những ai thực sự cố gắng.

Sharapova đã có tên trong trận tứ kết Rome Masters sau trận thắng có đôi chút nhọc nhằn trước tay vợt 17 tuổi người Đan Mạch Caroline Wozniacki 6-4, 7-6 (7-3). Với thắng lợi này, tay vợt Nga đã nâng tổng số trận thắng của mình trong mùa giải 2008 lên con số 25 trên tổng số 27 trận đã đấu.

Những cái tên khác cùng với Masha lọt vào tứ kết Rome Masters còn có chị em nhà Williams và đương kim vô địch của giải, Jelena Jankovic. Mặc dù đối thủ tại vòng 3 của họ đều không phải là những tay vợt hạng xoàng, nhưng các hạt giống top trên đều đã biết cách hủy diệt đối thủ của mình.

Jelena Jankovic sau chiến thắng 6-1, 6-1 trước Maria Kirilenko sẽ tạo nên cặp thư hùng đáng được quan tâm với Venus Williams tại vòng tứ kết. Trong khi đó cả Masha lẫn Serena Williams đều có lợi thế khi đối thủ của họ chỉ là Patty Schnyder và Alize Cornet.

Với Sharapova, nhiệm vụ tối quan trọng của cô lúc này là khẳng định sức mạnh của tay vợt số 1 thế giới và bảo toàn vị thế của mình trong làng quần vợt. Chức vô địch tại Rome Masters, và Roland Garros tiếp theo đó sẽ là phương tiện hữu hiệu nhất cho Masha thực hiện được nhiệm vụ ấy.

Theo VNN

Xem các tin đã đưa ngày:

Các giải bóng đá châu Âu

Champions League 2008-2009

Giải Ngoại hạng Anh

Giải Serie A - Italia

Giải La Liga - Tây Ban Nha

Sự kiện thể thao

VN hào hứng chờ đón Olympic Brazil

Rắc rối vụ chuyển nhượng Ronaldo

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.