THỂ THAO

Thứ ba, 14-10-2008

Zenit St Petersburg đăng quang cúp UEFA

Tôn vinh bóng đá tấn công

15-05-2008 23:44:39 GMT +7

Zenit đăng quang nhờ lối chơi tấn công tổng lực đầy chất Hà Lan. Ảnh: REUTERS
Mất giấc ngủ đêm do bị CĐV Rangers chơi khăm nhưng các cầu thủ Zenit St Petersburg vẫn dễ dàng lên ngôi Cúp UEFA nhờ lối chơi tấn công hào hoa đầy chất Hà Lan

Bốn ngày sau lễ hội tưng bừng chào mừng chức vô địch giải ngoại hạng Anh của Manchester United, hôm qua, 15-5, thành phố Manchester lại có một đêm không ngủ với lễ đăng quang Cúp UEFA của đội bóng Nga Zenit St Petersburg. Chiến thắng 2-0 trước Glasgow Rangers của Scotland đã giúp bóng đá Nga lần thứ hai trong 4 năm giành được Cúp UEFA, nhưng quan trọng hơn, chức vô địch của Zenit đã chứng tỏ bóng đá tấn công, cống hiến vẫn đang thắng thế trước lối chơi toan tính, thực dụng đến mức nhàm chán mà nhiều đội bóng hiện nay ưa chuộng.

Dấu ấn người Hà Lan

Không có sự phục vụ của tiền đạo Pavel Pogrebnyak, chân sút hàng đầu của Zenit, với 10 bàn thắng ở đấu trường châu Âu, nhưng không vì thế mà lối chơi tấn công tổng lực đầy chất Hà Lan của các học trò HLV Dick Advocaat bị ảnh hưởng. Trong suốt trận chung kết, Zenit đã 19 lần bắn phá khung thành đối phương và được hưởng 9 quả phạt góc, con số cao gấp hai lần so với Rangers. Thậm chí, tính đến trước khi Denisov ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng Nga ở phút 72, phía Rangers chỉ tạo ra được duy nhất một tình huống nguy hiểm của tiền đạo Darcheville bởi toàn bộ các cầu thủ phải lo chống đỡ những đợt hãm thành liên tiếp của Zenit.

Đúng như giới chuyên môn dự đoán, cả Zenit lẫn Rangers đã trình diễn tất cả những gì đặc trưng nhất giúp họ lọt vào đến trận chung kết Cúp UEFA. Tuy nhiên, người để lại được dấu ấn mạnh nhất chính là HLV Dick Advocaat của Zenit và cũng từng một thời dẫn dắt chính... Glasgow Rangers. Đoan chắc đội bóng cũ sẽ không thay đổi lối chơi phòng ngự có phần bị xem là tiêu cực nhưng hiệu quả nhất trong số các đội dự Cúp UEFA năm nay, Dick Advocaat lập tức vận dụng đấu pháp truyền thống 4-3-3 thiên hẳn về tấn công mà các HLV Hà Lan ưa chuộng. Kết quả thật mỹ mãn bởi cho dù Rangers đã sử dụng đội hình 4-5-1 với 2/5 tiền vệ chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa cho hàng thủ là Hemdami và Cuellar thì việc ngăn chặn Zenit phá lưới cũng chỉ thực hiện được 71 phút trước khi để lần lượt Denisov rồi Zyrianov ghi hai bàn, chấm dứt giấc mơ đăng quang cúp châu Âu lần thứ hai trong lịch sử.

Mất ngủ vẫn đăng quang

Có thể nói chức vô địch của Zenit năm nay là hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi họ phải thi đấu trận chung kết tại Anh, nơi mà các CĐV Rangers hoàn toàn áp đảo về số lượng bởi khoảng cách giữa Glasgow và Manchester chỉ có khoảng 300 km, ngắn hơn nhiều so với đoạn đường đến từ St Pertersburg. Thậm chí dù bị 3 CĐV Rangers chơi khăm, lén lẻn vào khách sạn, nơi toàn đội Zenit đóng quân, rồi ấn chuông báo cháy vào giữa đêm, khiến nhiều cầu thủ của đội bóng Nga mất ngủ, thì chừng đó cũng không đủ sức ngăn thầy trò Dick Advocaat lên ngôi. Rangers không yếu nhưng nếu chỉ dùng lối đá phòng ngự quá tiêu cực trước một đội bóng bản lĩnh như Zenit thì việc giấc mơ lần thứ hai trong lịch sử giành cúp châu Âu bị tan vỡ cũng là điều dễ hiểu. Đó đã là thất bại thứ 3/4 trận chung kết châu Âu mà Rangers tham dự.

Sau CSKA Moscow năm 2005, đây là lần thứ hai bóng đá Nga giành cúp châu Âu kể từ thời hậu Xô Viết. Quan trọng hơn, đội bóng Nga dưới thời HLV Advocaat đã thể hiện được lối chơi tấn công tổng lực đầy quyến rũ và một vài cầu thủ trong số họ chính là nòng cốt của tuyển Nga tham dự VCK Euro 2008 vào tháng 6 tới đây. Đây sẽ là lời cảnh báo lớn cho các đối thủ khác nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng về các cá nhân đến từ Zenit.

Anh Dũng

Xem các tin đã đưa ngày:

Các giải bóng đá châu Âu

Champions League 2008-2009

Giải Ngoại hạng Anh

Giải Serie A - Italia

Giải La Liga - Tây Ban Nha

Sự kiện thể thao

VN hào hứng chờ đón Olympic Brazil

Rắc rối vụ chuyển nhượng Ronaldo

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.