THỂ THAO

Thứ ba, 02-12-2008

Cuộc chạy đua tránh rớt hạng V-League 2008

Lộ rõ ứng viên rớt hạng

15-05-2008 00:29:17 GMT +7

Hà Nội ACB (phải) sẽ thực sự lâm nguy nếu để thua Boss Bình Định vào cuối tuần này. Ảnh: H.ANH
Vòng 16 V-League 2008 diễn ra cuối tuần rồi đã đánh dấu một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đua tránh rớt hạng của nhóm những đội “cầm đèn đỏ”. Bất chấp vụ tai tiếng “đổi trắng thay đen” của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa hôm 11-5 vừa qua, điều quan trọng nhất mà SHB Đà Nẵng thu được chính là giành trọn 3 điểm quý giá trước Đồng Tâm Long An để tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tương tự, Boss Bình Định cũng thắng đối thủ trực tiếp Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) 2-0, tràn trề cơ hội bứt phá lên tốp giữa nếu thắng nốt được một đối thủ cũng ở nhóm cuối bảng là Hà Nội ACB (HN.ACB) trên sân nhà vào ngày 18-5 tới.

Điều này đồng nghĩa cuộc đua trốn hai suất chính thức rớt hạng V-League 2008 có khả năng chỉ là cuộc chiến tay ba giữa HN.ACB, HP.HN và Xi măng Công Thanh (XM.CT) Thanh Hóa. Những bất ổn nhiều tháng qua ở đội bóng xứ Thanh khiến họ mất dần tính “ngổ ngáo” và trở nên dễ bắt nạt hơn bao giờ hết. Dù được XM.CT Thanh Hóa ra tay “đùm bọc”, tài trợ những khoản tiền thưởng lớn để động viên tinh thần cầu thủ nhưng hành động “chữa cháy” trên chưa đủ sức vực dậy tinh thần đang rệu rã của đội bóng của HLV Trần Văn Phúc. Thua 2/3 trận kể từ lượt về, nguy cơ XM.CT.Thanh Hóa rơi xuống nhóm cuối bảng rất cao khi họ phải gặp “đại gia” HAGL ở vòng 17.

Tương tự, sau nhiều mùa liên tiếp chỉ lo đá để trụ hạng, cả HP.HN và HN.ACB không còn đủ sức để tạo uy thế cho mình trong làng cầu VN. Bất chấp lãnh đạo hai đội vẫn rót tiền đều đặn hằng năm nhằm duy trì sự sống còn của đội thì nhiệm vụ trụ hạng V-League 2008 vẫn rất chông gai. Đau hơn, mùa này khi gặp những đội bóng vốn có nhiều ân tình từ các mùa trước nhưng HN.ACB và HP.HN vẫn chỉ biết thua và hòa. Điều này chứng tỏ hai đội đã không còn được ai coi trọng.

Sự sa sút hiện tại đang đặt những đại diện của bóng đá Hà Nội vào tình thế nguy hiểm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị “đánh hội đồng” đến rớt hạng, giống như trường hợp của Huda Huế và Đồng Tháp mùa trước. Quyết định thuê HLV người Hungary Tamaz Viczko của HP.HN hay thay tướng giữa dòng của HN.ACB vẫn chỉ là giải pháp tình thế nên nếu đội nào may mắn không xuống hạng thì đó chắc chắn là điều thần kỳ cho bóng đá thủ đô. Dù vậy, xác suất này xem ra cũng rất thấp.

“Ngựa ô” sẽ sớm thoát hiểm

Theo nhận định của giới chuyên môn, tuy lực lượng Boss Bình Định có nhiều cầu thủ còn rất trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, trong khi trình độ ngoại binh chỉ ở mức trung bình nhưng sau quãng thời gian chật vật, đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng đang dần hình thành lại lối đá máu lửa nhưng tinh quái, vốn từng khiến nhiều đội bóng lớn ngán ngại. Đó là lý do mà nhiều người tin Boss Bình Định sẽ sớm thoát hiểm. Đặc biệt, điều này sẽ được minh chứng khi đội bóng đất võ đón tiếp Hà Nội ACB trên sân Quy Nhơn, nơi nhà tài trợ Sơn Boss vừa cho sơn lại toàn bộ các khán đài, vào cuối tuần này.

Anh Dũng

Xem các tin đã đưa ngày:

Các giải bóng đá châu Âu

Champions League 2008-2009

Giải Ngoại hạng Anh

Giải Serie A - Italia

Giải La Liga - Tây Ban Nha

Sự kiện thể thao

VN hào hứng chờ đón Olympic Brazil

Rắc rối vụ chuyển nhượng Ronaldo

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.