|
Karatedo có thêm 2 HCV 13-12-2007 13:49:08 GMT +7 (NLĐO) - Sáng nay 13-12, các võ sĩ karatedo VN đã có buổi thi đấu xuất sắc để mang về cho Tổ quốc 2 tấm HCV trong ngày thi đấu thứ 2 của mình, do công của võ sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Thanh (nam - 60 kg) và Nguyễn Thị Hải Yến (nữ - 60 kg).
* Võ sĩ Philippines vờ ngất xỉu và lấy tay tự cào mặt mình. Với kinh nghiệm trận mạc, Hải Yến dễ dàng vượt qua vòng loại để có mặt tại rận chung kết. Gặp lại đối thủ quen thuộc Gopalasamy Yamini (Malaysia), trận chung kết của Hải Yến đã trở thành tâm điểm của nhà thi đấu trường ĐH Chanapolkhan Institute. Với cú đấm tay phải sở trường ngay những giây cuối cùng, Yến đã buộc đối thủ phải thúc thủ và mang về chiếc HCV thứ 2 trong buối sáng của karatedo VN.
Trước đó, việc HCB SEA Games 23 Nguyễn Ngọc Thanh bước vào trận chung kết với đối thủ Philippines Toribio Irineo cũng khiến BHL nhiều lo ngại, bởi đây là một võ sĩ sừng sỏ của khu vực ở hạng cân nam 60 kg. Thi đấu dũng mãnh và bình tĩnh, Ngọc Thanh cân bằng nhanh chóng với thế trận trước võ sĩ đàn anh. Cũng trong những giây cuối, bằng đòn chân Jodan Geri, Ngọc Thanh đã hạ gục Irineo.
Ngay lúc này, võ sĩ Philippines quyết định nằm vạ trên sàn đấu, vờ ngất xỉu và lấy tay tự cào mặt mình. Theo luật karatedo, nếu như Ngọc Thanh đá trúng chỗ nhược của đối thủ, võ sĩ VN sẽ bị trừ 1 điểm, xem như Thanh sẽ thua trận vì đồng hồ đã nhảy sang giây cuối cùng trong khi 2 người đang ngang điểm. Tuy nhiên, sau khi tổ trọng tài và tổ y tế hội ý, đã quyết định truất quyền thi đấu Irineo vì không có tinh thần thượng võ, công nhận Ngọc Thanh được 8 điểm cho đòn đá này và quyết định Ngọc Thanh thắng cuộc, mang về thêm cho đoàn thể thao VN chiếc HCV. Q.Liêm |