|
Điền kinh VN đoạt thêm 2 HCV Hai cú đúp tuyệt vời 12-12-2007 06:45:04 GMT +7 Chỉ giành 2 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng, nhưng điền kinh VN một lần nữa gây ấn tượng mạnh khi đó là cú đúp của hai nhà vô địch Nguyễn Đình Cương và Vũ Thị Hương Nguyễn Đình Cương và Vũ Thị Hương đã giành HCV ở 2 nội dung 1.500 m nam và và 200 m nữ
Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của cả hai VĐV này tại SEA Games 24, nâng tổng số HCV của điền kinh VN tại SEA Games 24 lên 8 HCV. Đáng chú ý là Nguyễn Đình Cương đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 15 năm gần 2 giây dù 400 m cuối bị chấn thương!
Nén đau để làm mẹ vui
Khi về đích, anh ngã ngay trên đường chạy, phải được đưa vào phòng hồi sức. Lúc nhận huy chương, Đình Cương được 2 VĐV đoạt HCB và HCĐ dìu lên vì cơ đùi có nguy cơ rách, hậu quả của sự cố gắng quá sức từ khi giành HCV cự ly 800 m cách đây 3 ngày.
Đau đớn là thế, nhưng anh vẫn không quên liên lạc ngay với mẹ ở Ninh Bình để báo tin vui. Cũng chính tại nội dung này ở SEA Games 23, Đình Cương đã bị tước HCV vì một đồng đội phạm quy trên đường chạy.
Với Cương, đây chính là bài học lớn nhất mà anh nhận được trong suốt 5 năm luyện tập của mình. Nhà có 5 anh em, Út Đình Cương được mọi người cưng chiều nên gần như chẳng phải đụng đến việc đồng áng.
Năm 2000, khi đang học lớp 11, trong cuộc thi việt dã do Báo Ninh Bình tổ chức, Đình Cương đoạt giải nhất và lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch môn điền kinh quốc gia. Và từ ngày ấy, Út Cương lại bắt đầu những ngày tập huấn xa nhà đằng đẵng. Ngày bị tước HCV SEA Games 23 ở nội dung này, anh buồn bã và muốn rời ngay đội tuyển, thế nhưng ngay khi về đến ngôi làng nhỏ ở Ninh Bình, nhìn vào mắt mẹ, Cương lại xách ba lô về trường (Trung tâm HLTTQG III - Đà Nẵng) cùng lới hứa: “Con sẽ trả lời cho mẹ bằng hai chữ thành công!”.
Nhưng một lần nữa, chấn thương lại hành hạ khiến anh chỉ tham dự giải VĐQG 2007 vào tháng 10 vừa qua tại TPHCM. Dù liên tục bị căng cơ do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Đình Cương đã xuất sắc mang về cho VN 2 chiếc HCV trong sự cố gắng vượt bậc. SEA Games này quả là một đại hội khó quên với anh vì ngay trước ngày lên đường, Đình Cương cũng đã bước vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản VN vào ngày 3-12.
HCV nhờ công bác sĩ
Không phải nằm lăn ra sân như Đình Cương ngay khi về đích, nhưng câu đầu tiên trả lời báo chí ngay sau khi về đích của Vũ Thị Hương cũng chính là: “Em cám ơn các bác sĩ”. Ngay sau khi trở thành người VN đầu tiên đoạt HCV 100 m ở SEA Games 23-2005, cô bé Vũ Thị Hương trở thành “khách hàng thân thiết” của các bác sĩ Trung tâm HLTTQG III - Đà Nẵng. Rồi trước khi SEA Games diễn ra 2 tháng, Vũ Thị Hương lại bị chấn thương ở lưng trong một bài tập thể lực nâng tạ. Chính chấn thương này đã khiến Hương không thể đạt được phong độ 100% như mong muốn. Khó khăn chồng chất khó khăn, thêm chuyện tình cảm không suôn sẻ, nên nếu như không có những bác sĩ thân thiết cùng chuyên gia người Pháp Alex thì Hương khó giành cú đúp HCV ở SEA Games 24 để chính thức trở thành nữ VĐV nhanh nhất Đông Nam Á.
Cũng trong ngày thi đấu cuối, Nguyễn Duy Bằng chỉ nhảy qua mức xà 2,19 m, thấp hơn mức 2,23 m do anh đạt được tại SEA Games 23, đành nhận HCB. Chiếc HCB còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thu Cúc ở 7 môn phối hợp. VĐV Đào Thị Hoài Thương cũng mang về cho điền kinh chiếc HCĐ ở nội dung nhảy 3 bước nữ. Bài và ảnh: Quang Liêm |