|
Vật: Mỏ vàng mới! 10-12-2007 00:28:33 GMT +7 Các đô vật VN bước vào ngày thi cuối cùng của môn này vào hôm qua, 9-12, với 3 VĐV trẻ, lần đầu tiên bước vào sới vật SEA Games là Bùi Anh Tuấn (60 kg nam), Nguyễn Doãn Dũng (66 kg nam) và Phạm Đình Khang (55 kg nam). Lãnh đội và ban huấn luyện dự báo đây là một ngày đấu cực kỳ khó khăn bởi đội vật của chủ nhà còn thiếu một tấm HCV nữa để đạt chỉ tiêu 2 HCV tại SEA Games này, sau khi đã nhờ trọng tài “đoạt” chức vô địch từ tay VĐV Lê Duy Hợi ở hạng cân 74 kg hôm 8-12 để “trao” cho đô vật Thái.Nhưng nỗi lo của ban huấn luyện đã tan biến khi cả 3 võ sĩ trẻ thi đấu xuất sắc, đều mang về 3 chiếc HCV cho Tổ quốc dù trên thảm đấu, các trọng tài vẫn tiếp tục o ép. Tính cả 3 chiếc HCV trong ngày 9-12, các đô vật đã mang về cho đoàn VN tổng cộng 8 HCV trong 11 hạng cân của môn này tại SEA Games 24, trở thành môn thi đấu thành công nhất kể từ đầu đại hội. Lẽ ra, vật VN đã chiến thắng tuyệt đối ở 9 hạng cân tham dự nếu không có sự thiên vị trắng trợn của tổ trọng tài ở trận chung kết của Duy Hợi, người 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games trước đó. Trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang hào hứng tuyên bố vật giờ đây chính là một trong những “mỏ vàng” của VN tại SEA Games.
Bất ngờ nhất là chỉ tiêu của vật trước ngày lên đường, theo trưởng bộ môn vật VN Lê Ngọc Minh, chỉ có 4 HCV. HLV Nguyễn Quang Long nhận định: “Việc vượt gấp đôi chỉ tiêu chứng tỏ vật VN có tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh chủ nhà đã 2 lần “ngỏ ý” đề nghị chúng ta “nhường” HCV và dùng nhiều cách gây ức chế tâm lý đô vật VN”. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi trước ngày lên đường, vật VN gặp khá nhiều khó khăn khi nữ đô vật số một Lê Thị Trang bị chấn thương phải ngồi nhà, chủ nhà loại bỏ nhiều hạng cân thế mạnh của VN, đồng thời đội nam không có điều kiện tập huấn nước ngoài. Chủ tịch Liên đoàn Vật châu Á Kim Chang Kyu khẳng định: “Nếu biết khai thác tốt, vật VN chắc chắn sẽ còn tiến xa”.
Trong số các tân vô địch của chúng ta vào hôm qua, đáng chú ý có Bùi Anh Tuấn, võ sĩ chỉ làm quen với môn vật chỉ hơn 2 năm và lại mới được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cách đây vài tháng khi xuất sắc vượt qua các đô vật đàn anh để giành ngôi VĐQG 2007. Võ sĩ trẻ đến từ Hà Nội đã cho thấy tiềm năng khi thể hiện những đòn đánh có kỹ thuật rất cao, đặc biệt tâm lý rất ổn định, thắng thuyết phục Chatphonng Orachun (Thái Lan) khi võ sĩ chủ nhà được sự hậu thuẫn rất lớn của đội ngũ trọng tài. Tương tự, trong trận chung kết với võ sĩ kinh nghiệm hơn người Indonesia Tambunan Erikson, Tuấn đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 1/3 trong hiệp đầu tiên và bị trọng tài ép. Bài và ảnh: Quang Liêm |