THỂ THAO

Chủ nhật, 07-09-2008

Sau sự cố một CĐV Lazio bị bắn chết

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

13-11-2007 00:53:12 GMT +7

CĐV Atalanta đập vỡ hàng rào kiếng khiến trận đấu giữa chủ nhà và AC Milan đêm 11-11 bị hoãn chỉ sau 10 phút. Ảnh: REUTERS

Việc CĐV 26 tuổi Gabriele Sandri của Lazio bị cảnh sát bắn chết tại một bến xe ở Arezzo (Ý) khiến bầu không khí bóng đá ở đây càng thêm hỗn loạn. Hôm qua, 12-11, các quan chức bóng đá Ý cùng các chính trị gia, lãnh đạo cảnh sát... đã họp khẩn cấp để tìm giải pháp ngăn chặn bạo lực, tuy nhiên, mọi chuyện vẫn đang căng như dây đàn.

Sau cái chết của G. Sandri, bạo lực bao trùm ở Rome, nơi hàng trăm CĐV trang bị vũ khí đứng chặn ở đầu một chiếc cầu bắc qua sông Tiber. Dù trận đấu muộn giữa AS Roma gặp Cagliari hoãn lại, nhưng rất nhiều CĐV vẫn tụ tập bên ngoài sân Olimpico, dùng đá và gậy đập phá tứ tung. Đám đông hỗn loạn tấn công một đồn cảnh sát ở Rome, bao vây trụ sở Ủy ban Olympic Ý, đập phá cửa sổ, đốt cháy xe. Một chiếc xe buýt bị đốt cháy khiến rất nhiều người bị thương. Chỉ tính riêng ở Rome, có tới 40 cảnh sát bị thương do bị các CĐV tấn công. Các thành phố khác của Ý cũng cực kỳ hỗn loạn. Ở Milan, một đồn cảnh sát bị đập phá và hai nhà báo bị thương. Rất nhiều người đã xuống đường phản đối và gọi lực lượng cảnh sát Ý là “lũ sát nhân”. Thủ tướng Ý Romano Prodi yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Gabriele Sandri. Cảnh sát Ý gọi tai nạn này là “sai lầm bi thảm” của họ. Người cảnh sát đã nổ súng – với tên tắt là Luigi S – phân trần trên báo Il Corriere della Sera: “Tôi không nhắm vào ai cả. Phát đầu tiên tôi bắn chỉ thiên và súng cướp cò phát thứ hai khi tôi đang chạy cách xe chở Sandri đến 200 m, không ngờ lại gây chết người. Tôi đã hủy diệt 2 gia đình – của Sandri và của chính tôi”.

Bóng đá Ý đang bó tay với hooligan, đó là một thực tế đang diễn ra ở đất nước này! Từ trước đến nay, sân cỏ Ý có “truyền thống” bạo lực, gây ra bởi các CĐV thù nghịch của các đội, cùng những nhóm Ultra hung hãn. Đầu năm 1995, một CĐV trẻ của Genoa cũng bị giết chết trong trận đấu với AC Milan. Tháng 2-2007, sau cái chết của một cảnh sát trong cuộc ẩu đả giữa các CĐV ở Catania, bóng đá Ý cũng đã đưa ra những quy định mới nhằm bảo đảm an ninh tại các sân đấu. Với những thay đổi đó, tháng trước các quan chức bóng đá Ý lạc quan công bố rằng số người bị thương trong các trận đấu bóng đã giảm 80% so với thời điểm này mùa trước, nhưng thực tế thì tình trạng bạo lực vẫn như một chứng bệnh nan y dai dẳng và chỉ chờ dịp tái phát, bằng chứng gần nhất là sự hỗn loạn sau cái chết của Sandri. Cuối tuần này, Ý sẽ gặp Scotland trên sân khách trong một trận quyết định ở vòng loại Euro 2008, và vấn đề nóng nhất bây giờ là làm thế nào để các CĐV Ý không làm hỏng trận này, nếu không đội tuyển của họ có nguy cơ bị loại trước khi vòng chung kết diễn ra!

An Mỹ

Xem các tin đã đưa ngày:

Các giải bóng đá châu Âu

Giải Ngoại hạng Anh

Giải Serie A - Italia

Giải La Liga - Tây Ban Nha

Sự kiện thể thao

VN hào hứng chờ đón Olympic Brazil

Rắc rối vụ chuyển nhượng Ronaldo

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-930.6262 / 930.3270, Fax: 84-8-930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.