THỂ THAO

Thứ ba, 02-12-2008

Nhìn lại thất bại của U19 VN tại vòng loại châu Á

Thầy bảo, trò không nghe

13-11-2007 00:49:29 GMT +7

HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường đang chỉ đạo các học trò, nhưng trong số này có vài cầu thủ sớm mắc bệnh “sao”. Ảnh: Q.Liêm

Ngoài một số trụ cột của đội quá tải, nguyên nhân khiến U19 VN gây thất vọng lớn tại bảng G vòng loại châu Á là do lãnh đạo LĐBĐ VN chưa sâu sát, ban huấn luyện thiếu trách nhiệm, còn cầu thủ tị nạnh nhau dẫn đến vô kỷ luật

Ba thất bại liên tiếp tại vòng loại bảng G giải U19 châu Á 2007, trong đó có trận thua 0-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia, khiến U19 Việt Nam sớm hết hy vọng dự vòng chung kết châu lục. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho sự sa sút phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường so với giải U20 Đông Nam Á 2007 diễn ra trước đó 3 tháng, nhưng tựu trung lại, đều xuất phát từ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một số cá nhân cũng như kỷ luật trong đội quá yếu.

Hai nhóm quậy ngầm

Sau sự việc HLV Nguyễn Văn Dũng của Đạm Phú Mỹ Nam Định tát trọng tài tại giải U21 toàn quốc ở Nha Trang, LĐBĐ VN quyết định loại HLV này khỏi danh sách ban huấn luyện U19 VN dự vòng loại giải U19 châu Á, đồng thời thay thế bằng cựu danh thủ Trần Minh Chiến. Xét về thành tích huấn luyện, Minh Chiến cũng không khác mấy so với HLV Nguyễn Văn Dũng, tuy nhiên, để tạo được cái uy cũng như sự kính phục từ các học trò, vốn 2/3 thành viên xuất thân từ các đội Nghệ An, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng thì lại là chuyện khác.

Trong các buổi tập của đội, ngoài HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường phụ trách chung cả đội, HLV Minh Chiến được giao huấn luyện các bài tập thể lực như chạy bền, căng cơ, còn HLV Thái Tuấn phụ trách huấn luyện thủ môn. Tuy nhiên, ngoại trừ những lúc các thầy đứng gần đốc thúc tập luyện, còn lại khi thấy HLV không để ý, nhiều cầu thủ trụ cột lập tức đùa giỡn hoặc tìm chỗ mát ngồi nghỉ bất chấp 2 HLV Mạnh Cường và Minh Chiến liên tục thúc giục. Thậm chí, trong trận giao hữu với đội U21 Đồng Tâm Long An, một số cầu thủ còn dám nhại lời thầy kiểu như: “Tốt rồi các em! Cứ thế mà đá”...

HLV bảo, học trò không nghe, không phục nên đã xảy ra chuyện tị nạnh giữa các cầu thủ. Hầu như buổi tập nào cũng xảy ra cãi vã, châm chích nhau giữa hai nhóm “quậy ngầm” trong đội, gồm nhóm cầu thủ Nghệ An và nhóm đến từ Nam Định. Nhóm nào cũng cho rằng nhóm kia “sao” quá nên rất ít khi hợp tác. Thậm chí, nhiều cầu thủ khi bị thay ra ở 2 trận gặp Úc và Indonesia đã có những phản ứng hơi thái quá, thậm chí một số còn văng tục. Trong khi đó, đội trưởng Đức Nhân (đội Đồng Nai) vốn lành tính nên cũng ít có tiếng nói trong đội, khiến tình hình kỷ luật, đoàn kết trong đội kém hẳn.

Mất lửa dây chuyền

Chức vô địch giải U20 Đông Nam Á 2007 giành được hồi tháng 8 dường như đã khiến ban huấn luyện đội tuyển U19 VN (thành phần nòng cốt đều từ đội U20) có phần tự mãn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á. Trong những buổi tập cũng như thi đấu, chúng tôi ít thấy HLV Mạnh Cường thể hiện những cảm xúc khát khao chiến thắng như hồi dự giải Đông Nam Á.

Không chỉ ban huấn luyện “mất lửa”, lãnh đạo LĐBĐ VN dường như cũng tỏ ra kém mặn mà khi thấy U19 VN rớt vào bảng đấu bị xem là quá khó khăn với sự góp mặt của các đội Úc, Hàn Quốc và Indonesia. Trái hẳn với hình ảnh các lãnh đạo của LĐBĐ VN đến thăm hỏi, động viên, hứa thưởng trước và trong giải U20 Đông Nam Á, từ ngày tập trung cho đến khi toàn đội U19 xuất trận tại giải châu Á cũng hơn 1 tháng, chỉ duy nhất một lần giới báo chí thấy Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Dương Vũ Lâm đến thăm hỏi đội ở trận giao hữu với ĐTLA và Tổng Thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cùng vài thành viên khác xuống bắt tay, động viên cầu thủ có phần chiếu lệ trong ngày ra quân gặp tuyển Úc.

U19 VN thua Hàn Quốc 1-4

Đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua Hàn Quốc 1-4 ở lượt trận thứ 3 vòng loại bảng G giải U19 châu Á 2007 diễn ra tối qua, 12-11, tại sân Thành Long (TPHCM). Trước đó, U19 Indonesia đè bẹp Đảo Guam 12-0.

Bất chấp cánh cửa dự VCK đã khép lại, HLV Mạnh Cường vẫn tung đội hình mạnh nhất vào sân và phút 28, U19 VN bất ngờ mở tỉ số khi Trọng Hoàng chọc khe rất thông minh cho Văn Bình sút tung lưới thủ thành Jeong San. Tuy nhiên, sự vượt trội về đẳng cấp đã giúp Hàn Quốc nhanh chóng ghi 4 bàn ở các phút 38, 45, 58 và 89 để giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó giành tấm vé thứ 2 dự VCK sau đội U19 Úc.

A.Dũng

Anh Dũng

Xem các tin đã đưa ngày:

Các giải bóng đá châu Âu

Champions League 2008-2009

Giải Ngoại hạng Anh

Giải Serie A - Italia

Giải La Liga - Tây Ban Nha

Sự kiện thể thao

VN hào hứng chờ đón Olympic Brazil

Rắc rối vụ chuyển nhượng Ronaldo

Bóng đá Ý bó tay trước bạo lực

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.