|
Barcelona vẫn khôn nhà, dại chợ 11-11-2007 22:04:55 GMT +7 Căn bệnh chơi tồi khi xa nhà tiếp tục đeo bám Barcelona khi thầy trò HLV F. Rijkaard thua Getafe 0-2 trên sân khách vào rạng sáng 11-11, bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid, đội hơn họ 1 điểm nhưng còn đấu muộn với Mallorca.Đây là thất bại thứ hai của Barca trên sân khách và sau 6 lượt trận xa nhà, họ chỉ mới giành được 1 chiến thắng, hòa 3. Điều đáng nói là thầy trò ông Rijkaard biết được điểm yếu của mình, cũng như quyết phục thù Getafe, đội 3 tháng trước hạ nhục họ với chiến thắng 4-0 ở lượt về bán kết Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, họ vẫn không thể chữa khỏi căn bệnh đang đe dọa đến khả năng đua tranh chức vô địch giải Tây Ban Nha mùa này. Trước một Barca thấm mệt sau đợt trận Champions League giữa tuần, nhà cầm quân người Đan Mạch M. Laudrup (từng cùng Barca vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1992) đề ra chiến thuật hợp lý khi yêu cầu các học trò đá quyết liệt, đặc biệt kèm sát 2 át chủ bài Messi và Ronaldinho. Kết quả, Barca vẫn sở hữu bóng khá nhiều trong hiệp 1, nhưng chỉ có đúng 2 cơ hội. Ngược lại, Getafe cũng có chừng ấy cơ hội, nhưng tận dụng tốt sau sai lầm trong kèm người ở tình huống đá phạt của hậu vệ đối phương.
Sang hiệp 2, Rijkaard đưa Puyol từ biên phải vào đá trung vệ thay Thuram, còn Zambrotta vào sân trấn giữ hành lang phải. Barca kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng hàng công vẫn không đủ sức xuyên thủng tuyến phòng ngự được tổ chức tốt của Getafe. HLV người Hà Lan quyết định tung 2 cầu thủ trẻ Giovanni và Bojan thay Ronaldinho (bị chấn thương nhẹ sau pha vào bóng của hậu vệ đối phương) và Messi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Ngược lại, Barca còn mất người khi Zambrotta phản ứng trước các pha đá rắn của đối phương bằng cú chuồi bóng nguy hiểm, phải nhận thẻ đỏ rời sân. Mất hậu vệ người Ý, hành lang phải của Barca lập tức bị Getafe xâm chiếm và đúng phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà ấn định chiến thắng thứ 3 liên tiếp.
Đây là lần đầu tiên Getafe, đội bóng nhỏ ngoại ô Madrid có tuổi đời mới 24, thắng được Barca ở giải hạng nhất Tây Ban Nha. Nhưng người mừng nhất sau kết quả này chắc hẳn là HLV cũ của Getafe – B. Schuster – bởi đội bóng mới Real Madrid của nhà cầm quân người Đức có cơ hội gia tăng cách biệt với Barca trên bảng xếp hạng.
Thua trận này, Barca bị Valencia bắt kịp về điểm số khi đội bóng này chấm dứt chuỗi trận tồi tệ với chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Ronaldo Koeman, 3-0 trên sân Murcia. Trung vệ I. Helguera mở tỉ số trước khi tiền đạo D. Villa tỏa sáng bởi cú đúp. Trần Đoàn |