|
Lễ vinh danh “nguội” 26-09-2007 11:06:07 GMT +7 Sau gần 10 tháng, các VĐV, HLV có thành tích tại Asiad 15 và Á vận hội cho người khuyết tật 2006 mới được vinh danh tại buổi lễ diễn ra ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào hôm qua (25-9). Nhưng không biết có phải vì sự kiện và những thành tích được vinh danh trong buổi lễ ấy đã lùi xa hay không mà không khí buổi lễ khá gượng gạo và tẻ ngắt. Cái nguội của buổi lễ không đáng buồn bằng cái nguội trong cách nghĩ và cách làm việc của nhà tổ chức
Những nhân vật chính của buổi lễ - các VĐV đạt thành tích cao - bị lọt thỏm giữa những chương trình văn nghệ khá nhạt. Họ không được nói lên tâm tư nguyện vọng và mong muốn trong một buổi lễ mà đáng ra người ta cần gạt đi những khâu hình thức để tôn vinh những người đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Phần công bố các quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hai giải đấu trên cũng diễn ra theo kiểu tặng hoa, chụp ảnh rồi... đi xuống. Màn báo cáo lại công tác chuẩn bị, rồi thành tích đã đạt được cũng qua loa cho có.
Điểm sáng hiếm hoi, ngoài những tấm Huân chương Lao động được trao là việc nhà tài trợ Bách Việt thực hiện lời hứa trao thưởng 6.000 USD cho ba chiếc HCV của các VĐV VN. Mới đây đã có những dư luận không hay xung quanh việc nhà tài trợ Bách Việt “nuốt lời” nhưng thực chất đó chỉ là những tin đồn bắt nguồn từ việc “người trong nhà” chậm tổ chức lễ vinh danh!
Vì thế, những ai có mặt ở buổi lễ trên chưa thấy thực sự thỏa mãn với những gì mà nhà tổ chức dành cho các VĐV. Buổi lễ đã muộn, vậy mà vẫn chưa xứng tầm! Mạnh Duy |