THẾ GIỚI SỐNG ĐỘNG

Thứ ba, 02-12-2008

Các cụ rùa ơi...

13-07-2008 08:46:00 GMT +7

Khi Lê Lợi đánh tan quân nhà Minh, lên ngôi (1428), ngài đã cho sửa sang việc học hành, lập ra trường Quốc Tử Giám ở kinh đô. Đó được xem như trường đại học đầu tiên ở nước ta.

Rồi đến cuối đời vua Lê Thái Tông, năm 1442 nước ta mở khoa thi tiến sĩ. Những người đỗ tiến sĩ đều được khắc vào bia đá để vinh danh, cũng là một hình thức khuyến học độc đáo, trí tuệ. Lệ các tiến sĩ được lưu danh vào bia đá có từ thuở ấy. Đến nay tại Văn miếu Quốc Tử Giám còn 82 cụ rùa đá đội văn bia, khắc ghi tinh thần hiếu học, tôn trọng tri thức của dân tộc ta.

Vậy mà các cụ rùa có trên 600 năm tuổi ấy bây giờ sống... rất khổ! Số là ngày lễ Tết người ta thi nhau mua vé vào để rờ các cụ rùa lấy hên, lấy lộc, làm đầu các cụ vốn đâu có hói trán, đến nay nhẵn thín! Và hằng năm, cứ đến kỳ tuyển sinh đại học-cao đẳng, các cụ rùa càng khổ hơn khi có hơn nửa triệu thí sinh lai kinh ứng thí.

Sao các cụ rùa lại khổ hơn trong những ngày các sĩ tử khăn gói lai kinh? Đơn giản, nhiều thí sinh, phụ huynh thí sinh vẫn sợ câu “học tài thi phận”, nên rủ nhau mua vé vào Văn miếu Quốc Tử Giám rờ tí vào đầu các cụ rùa để lấy hên!

Hai tuần qua, Văn miếu Quốc Tử Giám nườm nượp thí sinh, phụ huynh, làm ban quản lý thu bộn tiền vé vào cửa. Họ đến nơi thiêng liêng này để chiêm ngưỡng tinh thần đạo học thì ít, cầu may thì nhiều. Mặc cho những ngày này đông đảo thanh niên tình nguyện canh giữ các cụ rùa đội văn bia, các sĩ tử bằng mọi cách cũng sờ cho được vào đầu các cụ rùa. Muốn “bảo đảm đỗ”, các sĩ tử phải rờ cho được đầu 82 cụ rùa, làm các cụ rùa càng te tua, đầu càng nhẵn bóng, càng hói tợn. Kiểu rờ bạo liệt như vậy, chẳng biết bao lâu nữa đầu các cụ rùa còn bé tí thì tội nghiệp các cụ rùa quá!

Rờ chưa đã, có thí sinh còn mần thơ gửi các cụ rùa. Tỉ như một thí sinh nọ thi xong đợt 1, có thơ gửi các cụ rùa: “Các thần ơi/Mạng em đợt một tiêu rồi/Bài đây các bác xem rồi... cứu em...”. Đọc qua bài thơ, chẳng khác gì... đơn xin phúc khảo gửi các cụ rùa “thương tình” giúp đỡ!

Hai kỳ thi đại học qua rồi, các cụ rùa đã đỡ bị vọc hơn. Nhưng chưa hết, vẫn còn kỳ thi cao đẳng, các cụ vẫn còn tiếp tục bị làm khổ nữa...

Có điều xin được mách các sĩ tử: Các cụ là tiến sĩ hơn 600 trăm năm tuổi. Thời các cụ... chương trình thi cử khác hẳn thời chúng ta, các cụ đâu có biết chi toán giải tích, vi phân, tích phân, hóa vô cơ, hữu cơ; đâu có biết... thơ Tố Hữu... mà phù hộ cho các sĩ tử thời @! Các cụ chỉ là hiện thân của tinh thần đạo học. Mà tinh thần đạo học là tinh thần của thực học, yêu chuộng tri thức, tinh thần “hai không” nói như Bộ GD-ĐT của ta bây giờ!

Vậy rờ đầu các cụ rùa có ích chi!

TÚ CỐT

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.