|
Cho em làm nô lệ với! 13-07-2008 08:45:20 GMT +7 Bóng đá từ lâu không còn là một trò chơi đơn thuần, nó còn là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Nhờ đó mà giới doanh nhân được dịp giỡn tiền, kiếm thêm tiền; các cầu thủ ngôi sao quốc tế đều trở thành triệu phú, ở biệt thự đắt tiền, đi du thuyền, xe độc, thay bồ như thay áo... Trên thị trường chuyển nhượng mùa bóng mới, chuyện Real Madrid đòi mua C. Ronaldo (MU) với giá 100 triệu bảng đã làm rúng động thế giới. Tiền nhiều vậy nhưng MU lại không chịu bán. Nhì nhằng mãi đến nỗi ông Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ngứa mồm phát biểu: “Cầu thủ bây giờ chẳng khác nào “nô lệ” hiện đại trong các vụ chuyển nhượng”. Được dịp Ronaldo phụ họa theo ngay: “Tôi là nô lệ...”. Vậy thì Ronaldo là “nô lệ” của ai? Của MU chứ ai nữa, có nghĩa là MU bóc lột Ronaldo!
Những tuyên bố ì xèo đó khiến cho dư luận Anh phản ứng gay gắt, đặc biệt là với sếp Blatter. Người ta chỉ trích Blatter không hiểu khái niệm “nô lệ” là gì, bởi nô lệ thì làm gì được trả lương! “Nô lệ” như Ronaldo nhận mức lương 120.000 bảng/tuần (hãy tưởng tượng số tiền đó tương đương khoảng hơn 3 tỉ đồng. Có nghĩa là mỗi tháng Ronaldo nhận hơn 12 tỉ đồng). Chàng “nô lệ” ấy ở biệt thự trị giá 4 triệu bảng, đi xe siêu độc Bugatti Veyron có giá hơn 800.000 bảng, thay bồ là những cô nàng nổi tiếng thơm như múi mít như thay áo. Ôi, “nô lệ” như Ronaldo, thì cho em được làm “nô lệ” với!
“Nô lệ” mà như Ronaldo, vậy chúng ta là gì? Ronaldo mới 23 tuổi, tài sản đã có vài chục triệu bảng. Nói thẳng ra anh chính là nô lệ của đồng tiền khi chê mức lương 150.000 bảng/tuần mà MU dự kiến trả cho anh trong mùa bóng mới để giữ chân anh. Real hứa sẽ trả lương cho anh cao ngất ngưởng, anh ra đi cũng phải. Nhưng có điều anh ra đi không đẹp khi thể hiện mình như là một kẻ “phản thùng” quá trắng trợn. Bản chất của bóng đá là một trò chơi ẩn chứa nhiều cái đẹp tiềm ẩn, nhưng một khi bị đồng tiền chi phối, nó trở nên kỳ cục đến vô cùng!
Còn ngài Blatter? Ngài này nổi tiếng bởi những phát biểu làm rụng rời hoa lá. Điểm lại những phát biểu của ngài Blatter: “Các cầu thủ nữ nên mặc quần bó hơn, để sexy hơn”. “Đồng tính luyến ái ngày càng phổ biến hơn trong bóng đá nữ”. “Hãy mở rộng khung thành ra để bóng đá hấp dẫn hơn”. “Bóng đá đang thừa mứa trên truyền hình”... Nói chung là ông phát biểu lãng xẹt, ông cũng là con người đầy sáng tạo, mỗi ngày có thể nghĩ ra 50 sáng kiến nhưng trong đó có đến... 51 là tối kiến!
Phát biểu về chàng “nô lệ” Ronaldo của ngài Blatter cũng là một tối kiến. Chắc chắn ngài sẽ còn bị người Anh và những người yêu mến bóng đá xỉa xói nữa. Và chưa biết ai sẽ là “nô lệ” của ai đây!
Nhưng bóng đá đôi khi là như vậy. Hãy kiểm chứng xem, tỉ như trước một trận đấu nảy lửa, cả HLV hai đội đều hùng hổ tuyên bố sẽ đè bẹp lẫn nhau, nhưng... Chuyện chuyển nhượng Ronaldo có lẽ rồi cũng như vậy. Tội gì MU giữ chân một cầu thủ hết tình hết nghĩa như Ronaldo, trong khi 100 triệu bảng đâu có nhỏ! LÊ BÓNG ĐÁ |