|
Ngã tư Hóc Môn giữa Montréal 12-07-2008 02:13:49 GMT +7 Với sự trợ giúp của chính quyền và nhiều tổ chức thiện nguyện Canada, khu nhà tập thể dành cho người cao tuổi thuộc nhiều nguồn gốc dân tộc khác nhau mang tên Ngã tư Hóc Môn được thành lập và điều hành bởi người sáng lập kiêm giám đốc gốc Việt, cụ bà Mai Đàm
Trong thời điểm vẫn còn tranh cãi và xung đột giữa các nền văn minh, khu nhà tập thể Carrefour (Ngã tư) Hóc Môn ở Montréal xuất hiện như một điển hình về sự hòa hợp đa văn hóa. Khai trương từ tháng 2-2007, Ngã tư Hóc Môn được xây dựng trong khuôn khổ hoạt động đoàn kết tạo lập 5.000 căn nhà ở của thành phố Montréal, nhờ sự tài trợ của Hiệp hội Cư trú Québec cùng Hiệp hội Cầm cố và Nhà ở Canada. Ngã tư Hóc Môn cung cấp chỗ ở cho những người trên 60 tuổi có thu nhập thấp với giá thuê rẻ hơn giá thị trường. Tuy giá thuê rẻ nhưng đây là những căn hộ mới xây dựng, có đầy đủ tiện nghi và các dịch vụ cần thiết cho cuộc sống của người cao tuổi cũng như phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp.
Môi trường đa văn hóa
Tọa lạc trên đại lộ Rosemont thuộc Petite Patrie vốn là một khu phố đa dạng về văn hóa, được biểu hiện bằng các nhà thờ Thiên Chúa giáo, các ngôi chùa và đền thờ của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, khu tập thể Ngã tư Hóc Môn được xem như có địa lợi. Dự án xây dựng này do Trung tâm Người cao tuổi Đông Nam Á (CAASE) của Montréal điều hành nên 60% cư dân nơi đây là người gốc châu Á như Philippines, Triều Tiên, Campuchia, Lào nhưng đông nhất là người gốc Việt Nam. Bà Mai Đàm muốn hội nhập cộng đồng người cao tuổi gốc châu Á trong khu nhà này với nếp sống ở Québec và phương Tây. Số còn lại, khoảng 30% chỗ ở nơi đây, dành cho người già ở Québec và 10% căn hộ cho những người xuất thân từ cộng đồng văn hóa khác.
Nhà ăn trong khu tập thể cung cấp 5 bữa ăn mỗi tuần, xen kẽ nhiều màu sắc ẩm thực khác nhau, với giá bình dân. Các lễ hội lớn mang đậm truyền thống văn hóa trên thế giới đều được tổ chức như lễ Noel, Tết âm lịch, Halloween và các lễ hội khác hằng năm với những màn trình diễn văn nghệ mang nhiều sắc thái khác nhau. Khu tập thể còn mở các khóa huấn luyện thể dục mà không thu tiền, ngoại trừ lệ phí hội viên hằng năm với một số dịch vụ ưu tiên dành cho người tự nguyện gia nhập. Một võ sư người gốc Việt tên Phan Ngọc đến hướng dẫn tập khí công và thái cực quyền vào mỗi sáng chủ nhật hoặc thỉnh thoảng có các buổi biểu diễn võ thuật, múa tập thể.
Về dịch vụ tiện ích, khu nhà có hai thang máy, các máy ghi hình an ninh, hiệu giặt ủi, quầy thuốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng cùng một số dịch vụ khác. Phòng ở có máy điều hòa không khí, mỗi hộ đều có ban công hóng gió. Giá thuê nhà được giảm cho những đối tượng có thu nhập quá thấp. Giá cũng được giảm nếu hai người thuê ở chung một căn hộ nhỏ. Tuy lấy giá rẻ nhưng khu tập thể vẫn có 25% căn hộ cao cấp hơn với giá thuê cao dành cho những ai có nhu cầu.
Nơi gặp gỡ của tuổi già
Bà Mai Đàm nhấn mạnh rằng đây là dự án độc nhất ở Canada tập hợp các nhóm dân nhập cư cao tuổi từ châu Á nhưng không có người Trung Quốc. Bà nói: “Lúc đầu tôi rất lo ngại không biết mọi người sẽ làm cách nào nhưng giờ tôi rất hài lòng về kết quả đạt được”. Mặt khác, bà lo ngại sự phản đối của cư dân khu phố Petite Patrie nhưng cuối cùng họ đã tỏ ra rất cởi mở. Bà nói: “Họ cũng quan tâm đến việc khám phá các nền văn hóa khác”.
Trước đó, dự án xây dựng kéo dài hơn 5 năm này đã nhiều lần bị trì hoãn vì nhiều lý do khiến chi phí thực hiện tăng thêm 1/3. Điều này khiến có lúc bà Mai Đàm không thể dự kiến ngày khai trương khu nhà. Nhưng sau cùng, bà cũng thở phào nhẹ nhõm khi có hơn 50 người đăng ký trong số 118 chỗ ở dự định cho thuê trước khi công trình hoàn thành. Bà Mai Đàm tâm sự: “Những người cao tuổi trong cộng đồng của chúng tôi thường ở trong cảnh ngộ cô đơn và bị trầm cảm. Ở xứ sở của họ, những người già thường sống chung với gia đình và không có nhà dưỡng lão. Còn nơi đây, con cái họ, cả con dâu cũng như con rể, đều đi làm nên người cao tuổi bị tách biệt. Thông thường họ không rành ngôn ngữ ở đây nên muốn tìm đến với nhau – những người cao tuổi trong cộng đồng dân tộc của họ”.
|
Nhiều người già gốc Việt cô đơn
Theo thống kê của CAASE hồi cuối năm 2006, tổng cộng có hơn 3.000 cụ ông và cụ bà gốc Việt trên 65 tuổi sinh sống tại Montréal, trong đó khoảng một nửa có điều kiện cư trú không tiện nghi, khó khăn trong sinh sống và đi lại. Phần lớn số người cao tuổi này sống cô đơn và gặp khó khăn trong hội nhập văn hóa. Họ đến Canada khi đã lớn tuổi và cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống nơi này. | Trúc Lâm (tổng hợp) |