HỒ SƠ TƯ LIỆU

Thứ hai, 01-12-2008

Mexico trắng một màu tang

03-09-2008 22:41:11 GMT +7

Một phụ nữ cầm hoa hồng trắng tham gia cuộc tuần hành bất bạo động phản đối làn sóng tội phạm ở Mexico cuối tuần qua
Hôm 30-8, hơn 150.000 người mặc áo trắng, cầm hoa hồng trắng, nến trắng và hình ảnh nạn nhân tuần hành lặng lẽ trên đường phố Mexico yêu cầu chính phủ hành động ngay chống làn sóng tội phạm gia tăng không ngừng trong hai năm qua. Cùng lúc, tại các thành phố lớn nhỏ khác của tất cả 32 bang ở Mexico, nhân dân cũng xuống đường với mục đích tương tự. Cùng ngày, người ta phát hiện thêm 2 chị em bị chặt đầu, nâng tổng số người bị chặt đầu lên 18 người chỉ trong vòng ba ngày

Đây không phải là lần đầu tiên, người dân Mexico biểu thị lòng căm phẫn đối với bọn tội phạm có tổ chức, nhất là bọn buôn lậu ma túy và yêu cầu chính quyền thực hiện lời hứa tấn công quyết liệt, diệt trừ các tổ chức tội phạm. Các ông trùm buôn lậu ma túy thường dùng biện pháp chặt đầu để cảnh cáo những kẻ đối địch, bao gồm cả dân thường nếu dám chống lại chúng.

Cuối tháng 6-2004, cũng tại Quảng trường Zocalo, thành phố Mexico, hơn 250.000 cư dân thành phố Mexico đã từng xuống đường ở thủ đô và các tỉnh, thành phản đối chính quyền thất bại trong việc bài trừ tội ác. Họ tố cáo lực lượng cảnh sát và tư pháp tham ô nhũng lạm, tiếp tay bọn tội phạm, nhất là các tổ chức buôn lậu ma túy. Tệ nạn này hiện nay vẫn không bớt.

Không sống nổi

Quảng trường Zocalo, đêm 30-8, một lần nữa lại trắng một màu tang. Tuần lễ trước đó đặc biệt đẫm máu với hơn 130 vụ giết người, trong đó có 18 vụ chặt đầu. Ngay trên bán đảo Yucatan vốn hiền hòa, với thành phố nghỉ dưỡng Cancun thu hút đông đảo khách du lịch nổi tiếng, tuần qua cũng chứng kiến 12 vụ chặt đầu kinh hoàng.

Những người biểu tình vừa đi vừa hô vang những khẩu hiện như “Mexico muôn năm”, “Quá đủ rồi!”. Họ chán nản, phẫn nộ vì những chính sách chống tội phạm của chính phủ không có hiệu quả mặc dù chính quyền nói đã triển khai 36.000 cảnh sát và binh lính để trấn áp bọn buôn lậu ma túy.

Nhà buôn Enrique Contreras, 42 tuổi, nạn nhân của nhiều vụ cướp, phát biểu trong bản tin hãng AP: “Chúng tôi không thể sống mãi như thế này, trong tình trạng mất an ninh ở mọi nơi. Tôi mong muốn chính quyền làm tốt công việc của mình nếu không họ nên từ chức đi”.

Tính từ đầu năm đến nay, theo số liệu thống kê chính thức, đã có hơn 2.742 người bị giết trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn lậu ma túy. Một cụ già 63 tuổi, tay cầm một nhành hoa hồng trắng, than thở: “Mọi sự đều trở nên tồi tệ. Ngày càng có nhiều vụ bắt cóc và bắn giết lẫn nhau”.

Mexico là một trong những nước có số vụ bắt cóc tống tiền cao nhất thế giới. Số vụ bắt cóc đã tăng gần 40% từ năm 2004 đến 2007, theo thống kê của chính phủ. Cảnh sát Mexico cho biết 6 tháng đầu năm 2008, có 323 vụ chính thức được ghi nhận so với 438 vụ trong cả năm 2007 nhưng ICSI, một viện nghiên cứu độc lập về tội phạm, nói con số trên thực tế phải hơn 7.000 vụ.

Hơn 150.000 dân Mexico tuần hành trên đại lộ Retorma ngày 30-8

Chặt đầu hàng loạt

Mặc dù sống chung với tội ác đã lâu, những người Mexico vẫn không khỏi bàng hoàng và căm phẫn khi cậu học sinh Fernando Marti, 14 tuổi, bị bắt cóc và bị giết một cách dã man cách nay hai tháng nhưng tử thi mới được tìm thấy hôm 1-8 ở thành phố Mexico mặc dù cha cậu, một doanh nhân giàu có, đã trả xong tiền chuộc.

Vụ án kể trên đã khiến Tổng thống Felipe Calderon, thị trưởng thành phố Mexico và các thống đốc bang phải ngồi lại với nhau trong một cuộc họp khẩn cấp về tội phạm hồi tuần qua. Họ đã nhất trí rằng sẽ quét sạch nạn bắt cóc tống tiền và những tội ác nghiêm trọng khác.

Sau đó, Tổng thống Calderon đã đề nghị quốc hội áp dụng hình phạt tù chung thân đối với bọn bắt cóc trong trường hợp thủ phạm là cảnh sát và nạn nhân là thanh thiếu niên. Dù đề nghị này chưa đáp ứng được yêu cầu của đại bộ phận dân chúng là phải xử tử hình bọn tội phạm này, đây là lần đầu tiên một hình phạt nặng như thế được tổng thống đề xuất.

Hôm chủ nhật 31-8, tổng thống đã trịnh trọng kêu gọi trên đài truyền hình quốc gia các địa phương thành lập các “ủy ban công dân” tố cáo tội phạm, một hành động được coi là một bước ngoặt trong công cuộc chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng trong giới chức trách. Ông thừa nhận rằng “nạn tham nhũng và sự thờ ơ của một số giới chức nhà nước đã tiếp tay cho bọn tội phạm đe dọa pháp luật Mexico”. Ông cũng đổ thừa rằng chính sự thờ ơ và vô cảm của một bộ phận đông đảo dân chúng đã khiến cho bọn tội phạm lộng hành.

Bạo lực đã bùng nổ khắp đất nước kể từ khi Tổng thống Calderon thuộc phái bảo thủ lên cầm quyền tháng 12-2006 phát động chiến dịch tấn công bọn buôn lậu ma túy với một lực lượng cảnh sát và quân đội hùng hậu lên đến 36.000 người. Nhưng nạn tham nhũng thâm căn cố đế trong hàng ngũ cảnh sát và quân đội đã vô hiệu hóa chiến dịch này. Bọn tội phạm ngày càng lộng hành.

Hôm 28-8, bọn chúng đã chặt đầu 12 người, hầu hết là dân buôn lậu ma túy thuộc các phe phái đối địch ở Merida, thủ phủ bang Yucatan. Chặt đầu là một hình thức nhắn nhủ giữa các băng đảng trong cuộc chiến tranh giành mua bán ma túy trong nước. Mexico xưa nay là một trạm trung chuyển chiến lược ma túy từ các nước Nam Mỹ vào nước Mỹ.

Qua hôm sau, lại có thêm ba người đàn ông bị giết và chặt đầu ở Nogales, một thị trấn ở sát biên giới Mexico-Mỹ thuộc bang Sonora. Tại Madere, bang Chihuahua, có thêm một người nữa bị chặt đầu. Hai cô gái bị chặt đầu hôm 30-8 là chị em ruột ở bang Durango.

VĂN ANH

Kỳ tới: Vụ án Fernando Marti

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.