HỒ SƠ TƯ LIỆU

Thứ ba, 02-12-2008

Bi kịch bà giáo già có đôi mắt ếch

Tự giải thoát

01-04-2008 01:02:47 GMT +7

Chưởng lý Jean-Pierre Alacchi

Ngày 27-3, tức 8 ngày sau khi bà Chantal Sébire chết, chưởng lý tòa phúc thẩm Dijon mới xác định rằng đó là một vụ tự sát có sự trợ giúp của người ngoài. Xét nghiệm pháp y phát hiện trong máu của bà có nồng độ thuốc Pentobarbital cao gấp ba lần bình thường. Đây là thuốc an thần mạnh gây tử vong rất nhanh thường chỉ được chỉ định trong ngành thú y

Bà giáo già Chantal Sébire chết tại nhà riêng đêm 19-3 trong những điều kiện đến nay vẫn còn bí ẩn. Hiện nay cảnh sát Pháp đang mở một cuộc điều tra về cái chết đã được báo trước này.

Emmanuel Debost, bác sĩ điều trị bà Chantal Sébire từ đầu, cho biết bệnh nhân của ông mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa dễ gây tử vong có tên khoa học là esthesioneuroblastome, một loại ung thư phát triển trong hốc mũi và tàn phá dã man dung nhan người bệnh.

Một cái chết có nhiều dấu chấm hỏi

Chuyện bà chết không nằm ngoài dự đoán. Chỉ có điều nó diễn ra quá nhanh, trái với tự nhiên, chỉ hai ngày sau khi tòa án Dijon bác đơn của bà xin được chết một cách êm ái bởi bà “không còn chịu nổi cơn đau dữ dội hành hạ từng ngày”. Dư luận không khỏi thắc mắc: Có phải bà Sébire uất ức mà chết?

Luật pháp hiện hành, cụ thể là luật Leonetti 22-4-2005 của Pháp, cấm bác sĩ hỗ trợ tích cực bệnh nhân chết nhẹ nhàng không đau đớn (euthanasia) bằng một liều thuốc an thần cực mạnh khiến bệnh nhân chết gần như tức thì. Đơn thỉnh nguyện của bà Chantal vì vậy đã bị ông Jean-Pierre Alacchi, chưởng lý tòa phúc thẩm thành phố Dijon, bác bỏ dù rất xúc động trước tình cảnh đáng thương của bà.

Không chỉ ông Alacchi mà rất nhiều người trong và ngoài nước Pháp cầm lòng không đậu khi nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng kinh khủng của bà trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các kênh truyền hình.

Trước sức ép của dư luận, ông Alacchi buộc phải cho làm xét nghiệm pháp y bất chấp sự phản đối của luật sư Gilles Antonowicz, đại diện quyền lợi của gia đình bà Sébire, bởi có nhiều tình tiết không rõ ràng chung quanh cái chết của bà.

Trước khi tiến hành xét nghiệm pháp y, người ta không rõ bà Sébire chết một mình hay có mặt đầy đủ ba người con và người em trai như bà từng mong ước? Thông tin ban đầu nói chính Virgine, con gái lớn của bà, phát hiện bà Sébire chết trên giường bệnh một cách tự nhiên. Nhưng không rõ lúc bà chết có mặt chị Virgine hay một người nào khác không. Ông chưởng lý lúc đó cho biết ông đang lấy lời khai những người thân của bà Sébire song những người này nói gì ông không cho biết. Ông chỉ nhận định rằng “bà Sébire chết không tự nhiên” nhưng tại sao chết thì phải chờ kết quả xét nghiệm pháp y.

Đi tìm người đồng lõa

Trong cuộc họp báo ngày 27-3, ông Jean-Piere Alacchi giải thích rằng bà Chantal Sébire chết vì đã uống một loại thuốc an thần liều cao. Xét nghiệm pháp y cho biết trong máu của bà Sébire có nồng độ thuốc Pentobarbital cao gấp ba lần so với bình thường. Ngoài ra, các bác sĩ pháp y còn tìm thấy dấu vết thuốc trong một cái ly và một cái muỗng ở trong nhà bà Sébire. Trong dạ dày của nạn nhân cũng còn một lượng lớn thuốc này.

Ông chưởng lý nhấn mạnh rằng Pentobarbital là loại thuốc có tác dụng rất nhanh, hiếm khi dùng cho người. Ông cũng lưu ý rằng loại thuốc nói trên không có bán ở các hiệu thuốc tây. Điều này chứng tỏ rằng bà Sébire đã có một sự chuẩn bị trước khi gửi đơn thỉnh nguyện lên tòa án Dijon xin được chết một cách êm ái. Bà muốn nhân trường hợp của mình xin chính phủ xem xét lại luật Leonetti theo hướng thoáng hơn như ở các nước Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, nơi bệnh nhân có quyền chết một cách êm ái theo nguyện vọng.

Bà Chantal Sébire tại nhà riêng. Bà từ chối chữa bệnh ở bệnh viện vì bà không muốn chờ chết trong cô độc

Có ba câu hỏi quan trọng mà cảnh sát điều tra đang tìm hiểu: Làm thế nào bà Sébire có được thuốc Pentobarbital? Nếu có cá nhân hay nhóm người nào đó cung cấp thuốc độc đặc biệt này cho bà Sébire thì họ là ai, hành động vì mục đích gì? Lúc bà Sébire uống thuốc Pentobarbital, có người giám sát hay không? Tóm lại, cảnh sát muốn biết đây là một vụ tự sát đơn thuần hay tự sát có hỗ trợ.

Riêng luật sư của bà Sébire phỏng đoán rằng bà Sébire đã tự kết liễu đời mình trước khi bị căn bệnh quái ác hành hạ đến chết, điều mà bà không muốn. Cũng theo lời vị luật sư này, trong hoàn cảnh đó, bà đã “tự giải thoát” chứ không phải tự tử. Bà đã từng nói “Tôi là người chịu khổ đau, vậy thì tôi là người quyết định (cái chết của tôi)”.

Ngay sau khi làm xét nghiệm pháp y, thi thể bà Chantal Sébire đã được chuyển giao cho gia đình bà Sébire. Thứ ba tuần rồi, thi thể bà Sébire đã được hỏa táng tại thành phố Dijon, thủ phủ tỉnh Côte d’Or, vùng Bourgogne.

Một âm mưu chính trị?

Ngay từ đầu, Hội Đấu tranh cho quyền được chết có phẩm cách (ADMD) đã can thiệp sâu vào bi kịch của bà Chantal Sébire. Chính ông phó chủ tịch hội, luật sư Gilles Antonowicz, đứng ra làm đại diện quyền lợi cho bà Sébire.

Đáng chú ý là đúng vào ngày bà Chantal Sébire tự sát bằng thuốc Pentobarbital thì tại Bỉ, nhà văn Hugo Claus cũng chọn một cái chết tương tự với sự khác biệt căn bản là nhà văn Claus chết hợp pháp (luật Euthanasia của Bỉ thoáng hơn Pháp) còn bà Sébire chết bất hợp pháp. Sự trùng hợp này có nằm trong kế hoạch của ADMD và những người chống đối luật Leonetti hay không thì chưa rõ.

Những người ủng hộ luật Leonetti nghi ngờ ADMD lợi dụng tấn bi kịch của bà giáo già để thực hiện một âm mưu chính trị nhằm tu chính luật theo hướng có lợi của hội. ADMD cũng bị nghi ngờ tiến hành một chiến dịch báo chí quá đà nhằm chia rẽ các giới chính trị, y học và tư pháp. Và trên thực tế, ADMD đã đạt được một phần nào đó ý đồ của mình.

THẢO HƯƠNG

Kỳ tới: Bất đồng chính kiến

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.