|
Tình báo Anh nỗ lực truy tìm Một tỉ phú Nga mất tích 30-03-2008 03:17:32 GMT +7 Leonid Rozhetskin, 42 tuổi, một tỉ phú Nga mang quốc tịch Mỹ, đã mất tích một cách bí ẩn hôm 16-3 tại Riga, thủ đô Latvia. Ông ta bị bắt cóc, bị thủ tiêu hay giả chết ? Rozhetskin có nhiều mối quan hệ xã hội và kinh tế phức tạp khiến cuộc điều tra trở nên hết sức khó khăn
Đã nửa tháng qua, mặc dù chính quyền Latvia đã làm hết sức mình, tông tích của nhà tỉ phú trẻ người Nga vẫn là một bí ẩn lớn. Leonid Rozhetskin là một nhà tài chính quốc tế, một luật gia tốt nghiệp Trường Đại học Harvard lừng danh của Mỹ. Sinh đẻ ở thành phố St. Petersburg, Nga năm 1966, ông theo gia đình di cư sang Mỹ từ năm 1980.
Một nhà đầu tư tài chính thành đạt
Sau một thời gian ngắn làm việc cho các hãng luật danh tiếng Mỹ như Sullivan & Cromwell và White & Case, năm 1992, Rozhetskin quay trở về Nga mở văn phòng luật sư và đầu tư tài chính. Chính sách tư hữu hóa bè phái của tổng thống Boris Yeltsin đã giúp cho Rozhetskin mau chóng trở thành một ông trùm mạng điện thoại di động, phó chủ tịch Norilsk Nickel, công ty khai thác khoáng sản lớn nhất ở Nga đồng thời là công ty khai thác nickel và palladium kim loại lớn nhất thế giới. Sau khi tổng thống Yeltsin về hưu, Rozhetskin dính vào một số vụ bê bối, trong đó lớn nhất có vụ nghi ngờ lừa đảo 40 triệu USD của Công ty IPOC năm 2004 và đang bị Viện Kiểm sát Nga phát lệnh truy nã quốc tế từ năm 2006.
Vài năm trở lại đây Rozhetskin đầu tư vào ngành truyền thông, cổ đông sáng lập nhật báo kinh doanh tự do City A.M của Anh. Năm 2007, Rozhetskin cùng với Eric Eisner, con trai của cựu giám đốc điều hành Công ty Walt Disney, lập hãng phim L+E Prochuctions ở Los Angeles. Tác phẩm đầu tay của hãng phim này là Hamlet 2 đã chiếu ra mắt tại Liên hoan Phim Sundance ở Park City, bang Utah Mỹ tháng 1-2008. Bộ phim sắp tới của hãng có tựa đề Ba con sói nói về mafia Nga.
Mất tích khó hiểu
Mọi việc bắt đầu từ phát hiện rùng rợn của người quản gia biệt thự của Rozhetskin hôm 17-3-2008. Ngôi nhà có 6 phòng ngủ trị giá 2,5 triệu USD (40 tỉ VNĐ) này tọa lạc ở khu nghỉ dưỡng bãi biển Jurmala của giới thượng lưu Latvia, cách thủ đô Riga 30 km. Bà quản gia có hẹn gặp Rozhetskin lúc 7 giờ nhưng những gì bà thấy là căn nhà không người, ghế sofa và tủ sách bị lật tung. Trên tường có vết máu còn tươi rói. Chiếc xe hơi của nhà tỉ phú loại hai cầu bảy chỗ được phát hiện nơi bãi đỗ xe tại một khu chợ ở ngoại ô Riga. Trên xe cũng có nhiều vết máu. Khám nghiệm của bác sĩ pháp y xác nhận đó là máu của Rozhetskin. Tuy nhiên, người đã biến mất.
Cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát Latvia cho biết Rozhetskin đến Riga một mình vào ngày 15-3 bằng máy bay riêng xuất phát từ London, nơi Rozhetskin ở vài ngày tại khách sạn Dorchester. 2 giờ 30 hôm sau (chủ nhật 16-3) một chiếc taxi được gọi đến nhà Rozhetskin để chở hai thanh niên và Rozhetskin. Người tài xế khẳng định lúc đó chiếc xe limousine của Rozhetskin vẫn còn trong sân, đèn trong nhà sáng trưng. Xe hướng về hộp đêm XXL của giới đồng tính Riga. Hộp đêm này tự giới thiệu là “Câu lạc bộ tân thời có nét quyến rũ của châu Âu”. Trên website của hộp đêm còn có khẩu hiệu: “Ở câu lạc bộ XXL, mọi chuyện đều có thể”. Hộp đêm có phòng riêng chiếu phim sex của dân đồng tính.
Theo một số tin đồn trong giới ăn chơi Nga sống lưu vong, Rozhetskin là một người đồng tính mặc dù ông ta đã có vợ là cựu người mẫu Nga Natalya Belova. Hai người có một đứa con trai 3 tuổi.
Các nhà điều tra Latvia phỏng đoán rằng Rozhetskin mất tích trong khoảng thời gian từ 0 giờ 15 đến 7 giờ 30 ngày 16-3. Càng khó hiểu hơn nữa là chiếc máy bay của Rozhetskin cũng biến mất. 48 giờ sau mới biết nó đã bay sang Zurich, Thụy Sĩ sau khi ghé Vienna, thủ đô Áo. Ngoài phi công, trên máy bay không có hành khách.
Giả chết để tiếp thị phim?
Có ba giả thuyết về sự kiện nói trên. Thứ nhất là bị giết theo hợp đồng. Cục trưởng cảnh sát hình sự Latvia Dailis Luks xác định với tờ The Moscow Times của Nga rằng bị giết là một khả năng mà cảnh sát Latvia đang điều tra sâu. Mafia Nga nổi tiếng về khoảng giết mướn. Rozhetskin từng có ân oán với giới giang hồ Nga và sắp tới lại sắp quay một bộ phim nói xấu mafia Nga. Nếu giả thuyết này đúng thì đây là vụ ám sát theo hợp đồng thứ ba ở Latvia từ đầu năm đến nay. Tháng 1 vừa qua, bà Ella Ivanova, người phụ nữ gốc Nga giàu nhất ở Latvia, bị giết ngay trước nhà. Vài ngày sau, Aigars Lusis, giám đốc một nhà máy chế biến thịt có liên hệ với thế giới ngầm Nga, cũng bị bắn chết.
Tuy nhiên, cảnh sát Latvia cũng không loại trừ khả năng Rozhetskin bị bắt cóc hoặc giả chết để tiếp thị bộ phim đầu tay của mình. Andrei Fomin, người phát ngôn của Rozhetskin, đã bác bỏ giả thuyết này.
Trước một vụ án quá phức tạp, Latvia đã cầu cứu Interpol (Cảnh sát Hình sự Quốc tế) và Scotland Yard, sở cảnh sát London.
|
Những mối quan hệ phức tạp
Nguồn tin Worldnetdaily.com cho biết Cục Tình báo đối nội (MI5) và Cục Phản gián (MI6) Anh đã mở cuộc điều tra vụ Rozhetskin mất tích theo hướng vụ án chính trị.
Việc Rozhetskin đột nhiên mất tích ở Riga diễn ra trong bối cảnh Nga, Latvia và Anh đang căng thẳng về ngoại giao. Moscow tố cáo MI6 đã dựng lên một vụ xì-căng-đan gián điệp ở Latvia khiến nước này trục xuất ba nhà ngoại giao Nga vì tình nghi dàn xếp mua bí mật quân sự của NATO.
Theo tình báo Nga, vụ án gián điệp trên liên quan đến Janis Kazocins, Trưởng Cơ quan Tình báo Latvia. Ông này là một vị tướng về hưu của Anh. 56 năm trước, Kazocins sinh ra ở Peterborough, tỉnh Cambridgeshire, trong một gia đình người Lavia di cư. Tốt nghiệp trường quân sự Sandburst của Anh, ông ta là một trong những người lập kế hoạch chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Sau đó, ông ta giúp xây dựng quân đội Latvia sau khi Liên Xô tan rã.
Quan hệ giữa Nga và Anh cũng đang căng như dây đàn sau khi Scotland Yard liên tục thúc ép Nga dẫn độ Andrei Lugovoi, mà theo Anh, là nghi can chính trong vụ cựu điệp viên KGB Alexandre Litvinenko bị đầu độc chết tại London bằng đồng vị phóng xạ polonium. Rozhetskin vốn là bạn thân của Litvinenko, nhân vụ này đã công kích mạnh mẽ Tổng thống Putin.
Sở dĩ tình báo Anh nghi ngờ tình báo Nga chủ mưu bắt cóc hoặc thủ tiêu Rozhetskin vì kịch bản ở Riga vụ án giống như một kế hoạch quân sự hoàn chỉnh, nhất là chuyện chiếc máy bay riêng của Rozhetskin không biết làm cách nào lại có giấy phép bay ra khỏi Latvia một cách bí mật. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh và còi báo động gắn trong biệt thự của nạn nhân đều bị tháo gỡ.
Về phần mình, cảnh sát Latvia cũng nghi ngờ nhân viên tình báo Nga hoạt động ở Anh đã theo Rozhetskin về Latvia để hành động. Mareks Seglins, Bộ trưởng Nội vụ Latvia, nói có những chứng cứ khiến nghi ngờ đây là một vụ giết người. Tuy nhiên, ông tỏ ra dè dặt: “Nếu không tìm thấy xác Rozhetskin thì không có chứng cứ xác thực để kết luận như vậy”. | VĂN ANH |