HẬU TRƯỜNG

Thứ ba, 02-12-2008

Phim "W"

12-10-2008 23:30:01 GMT +7

Tổng thống Bush do diễn viên Josh Brolin đóng. Ảnh: AP
Người dân Mỹ không thể ngờ gần đến ngày bầu cử tổng thống (TT) Hoa Kỳ, trong bầu không khí chính trị chộn rộn bầu ai, bỏ ai, họ lại được thưởng thức một bộ phim hài chẳng liên quan gì đến hai ứng viên Obama của Đảng Dân chủ và McCain của Đảng Cộng hòa. Bộ phim có tựa đề chỉ một chữ "W" của đạo diễn Mỹ nổi tiếng Oliver Stone, khắc họa thân thế TT George W. Bush.

Bộ phim "W" đã được giới thiệu với giới báo chí tại Los Angeles trước khi được chiếu tại khắp nước Mỹ từ ngày 17-10 để đông đảo cử tri xem trước ngày bầu cử TT (4-11). Khán giả phim ảnh Mỹ và nhiều nước không xa lạ gì đạo diễn Oliver Stone, tác giả hai bộ phim có tiếng vang một thời về chiến tranh VN là Trung đội và Sinh ngày 4-7. Chính vì vậy, báo chí Mỹ đã bình luận rôm rả về bộ phim, chỉ chê mà không khen, mặc dầu hai diễn viên đóng vai TT Bush là Josh Brolin và đệ nhất phu nhân Laura Bush là Elizabeth Banks, đều thuộc hạng sao Hollywood.

Tờ Los Angeles Times viết: “Khác với hai bộ phim nổi đình đám của Oliver Stone về chiến tranh VN, phim "W" buồn tẻ, không gây hứng thú cho người xem, dường như phim là tác phẩm của một nhà làm phim tài liệu cung cấp cho ngành sử học. Phim như là một món ăn hổ lốn và đạo diễn khiến người xem cười ra nước mắt với những cảnh hội họp liên miên ở Nhà Trắng sau cuộc chiến Iraq. Phim thiếu hẳn chất thơ cũng chẳng có kịch tính”.

Tạp chí Variety bình luận: “Phim giống như một bản phác thảo lộn xộn để đạo diễn có thể làm lại sau 10 hoặc 15 năm nữa. Nghệ thuật làm phim quá máy móc, sách vở cứng nhắc, không đạt được mục đích gì ngoài tính chất mua vui nghiệp dư nếu không muốn nói là vô bổ...”.

Liệu bộ phim có hàm ý chính trị liên quan đến chiến dịch tranh cử TT Mỹ? Để trả lời câu hỏi này, báo Anh The Guardian viết: “Chỉ có thể nói "W" là bộ phim hài giống như một phim truyền hình hơn là tác phẩm điện ảnh chính hiệu và nó không thể có tác động làm thay đổi cảnh quan chính trị trước ngày bầu cử TT Mỹ”. Còn tạp chí Hollywood Reporter tỏ ra khách quan: “Đạo diễn Oliver Stone muốn để cho sự việc tự nói lên tất cả. Nhưng có được không? Đâu có quá dễ và nhanh nhạy như thế. Liệu ông George W. Bush có thể thực sự được làm rõ mọi điều chỉ trong hơn 2 giờ?”.

T. Tùng

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.