|
Kỵ dâu ngoại 07-10-2008 00:01:01 GMT +7 Dòng họ Gandhi nổi tiếng trong chính trường Ấn Độ đang gặp rắc rối xung quanh chuyện xây dựng gia đình của quý tử Rahul Gandhi, 38 tuổi, của bà quả phụ Sonia Gandhi và cố thủ tướng Rajiv Gandhi.Rahul, nghị sĩ của Đảng Quốc đại cầm quyền tại bang Punjab, là đời thứ 4 của dòng họ Nehru - Gandhi cầm quyền tại Ấn Độ trong suốt 6 thập kỷ qua. Ông đang ôm mộng trở thành chủ tịch Đảng Quốc đại và có thể là thủ tướng tương lai của Ấn Độ để nối nghiệp cha Rajiv, bà nội Indira Gandhi và cố ngoại Nehru.
Do vị thế đặc biệt của mình, việc lấy vợ của Rahul thật không dễ dàng. Rất nhiều cô gái Ấn Độ muốn được làm dâu nhà họ Gandhi, nhưng chưa ai được toại nguyện. Gần đây, hãng tin PTI của Ấn Độ tung một tin về cuộc tiếp xúc giữa Rahul với nhóm nữ sinh trường trung học ở thị trấn Bhatinda, bang Punjab. Khi các nữ sinh hỏi bao giờ ông yên bề gia thất, Rahul tươi cười trả lời: “Tuy hoạt động chính trị vẫn là ưu tiên số một, nhưng tôi sắp làm đám cưới”. Khi các cô gái nhao nhao hỏi: “Ông sắp lấy ai?”, Rahul chưa kịp trả lời thì các trợ lý đã vội đẩy ông lên ô tô chạy thẳng.
Mẹ ông Rahul là bà Sonia, người Ý, trở thành chủ tịch Đảng Quốc đại sau khi chồng là ông Rajiv Gandhi bị ám sát năm 1991, đã gặp nhiều trắc trở vì không phải là người Ấn Độ. Hiện nay, Đảng Quốc đại bất đồng sâu sắc về việc ông Rahul lại lấy vợ người nước ngoài, lặp lại tiền lệ của cha. Phe phản đối nói lãnh đạo đảng có một nàng dâu ngoại đã là quá đủ, nay có thêm nàng dâu ngoại thứ hai thì khó chấp nhận. Vì hiểu được tâm lý bài ngoại, bà Sonia Gandhi đã từ chối nhận chức thủ tướng Ấn Độ hồi tháng 5-2004 sau khi Đảng Quốc đại giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Rất có thể bà muốn tránh hoàn cảnh éo le cho con trai.
Có tin đồn nói Rahul từng thú nhận đã có người yêu khi học tại Trường Đại học Cambridge, Anh những năm 90 của thế kỷ trước. Cô gái tên Veronique, người Tây Ban Nha, nhưng không rõ có còn giữ mối tình xưa hay không. Cũng có tin đồn Rahul đã thay đổi ý định, muốn tìm một bạn đời là người Ấn Độ để “trong ấm ngoài êm”. Thật hư ra sao, chưa ai biết. T. Tùng |