HẬU TRƯỜNG

Thứ ba, 02-12-2008

Nối nghiệp cha

05-10-2008 23:51:25 GMT +7

Ông Koizumi và con trai. Ảnh: AFP
Phát huy truyền thống ngàn đời của tổ tiên, con cháu phải nối nghiệp ông cha, cựu thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đã chính thức tuyên bố rời khỏi vũ đài chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho con trai tiếp nối sự nghiệp của cha.

Trong một cuộc tiếp xúc với cử tri quận Yokosuka, phía Nam Tokyo mới đây, ông Koizumi đã giới thiệu con trai là Shinjiro Koizumi, 27 tuổi, thay ông ứng cử nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sớm vào cuối năm nay. Ông Koizumi có 3 con trai, con đầu Kotaro đã trở thành nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, Shinjiro là thứ hai, đã tốt nghiệp khoa chính trị Trường Đại học Columbia, Mỹ. Con trai thứ ba còn trong bụng mẹ khi ông bà bỏ nhau, sau khi sinh đã mang họ mẹ. Vì vậy, chỉ còn Shinjiro theo truyền thống dòng họ phải nối nghiệp cha là thủ tướng, ông và cố nội đều là bộ trưởng nội các. Tham vọng của ông Koizumi là có 4 đời tham gia chính trường và đã thấy trước tương lai này ở con trai thứ hai.

Tháng 6-2006, sau khi tốt nghiệp đại học, Shinjiro làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington. Năm 2007, anh trở về nước làm thư ký riêng cho cha để tích lũy vốn liếng chính trị và kinh nghiệm đối ngoại. Cuối tháng 9, Shinjiro đã được đề cử là ứng viên nghị sĩ của Đảng Dân chủ tự do (LDP). Nhiều nghị sĩ của LDP phát biểu trên truyền hình đã không tiếc lời ca ngợi Shinjiro “xuất sắc”, “rất có năng lực”, kêu gọi cử tri ủng hộ anh. Giáo sư Gerald Curtis, tại Trung tâm CSIS từng có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo Nhật Bản, nói về người học trò cũ của mình: “Shinjiro học tập về lĩnh vực đối ngoại rất xuất sắc, chắc chắn sẽ là một nhà hoạt động chính trị tốt”.

Báo chí Nhật thấy trước cánh cửa chính trị đã rộng mở đối với Shinjiro: Trong Hạ viện Nhật Bản, 36,5% nghị sĩ là con cháu các nghị sĩ tiền bối, 11/17 thành viên nội các của tân Thủ tướng Taro Aso là con ông cháu cha dòng dõi cựu thủ tướng hoặc bộ trưởng. Người Nhật rỉ tai nhau rằng quý tử của ông Koizumi thừa hưởng nhân tố di truyền của cha với “3 ưu”: cơ sở ủng hộ, tên tuổi dòng họ và vốn liếng chính trị. Bản thân ông Koizumi đã giới thiệu con với cử tri: “Ở tuổi 27 như Shinjiro, tôi chưa đủ chín chắn bằng nó. Hy vọng quý vị hết lòng ủng hộ cháu như đã từng ủng hộ tôi trước đây”.

Tuy nhiên, nhiều người Nhật có lẽ không còn nhớ ông Koizumi đã thất cử trong lần ứng cử nghị sĩ đầu tiên, phải làm thư ký riêng cho một chính khách tên tuổi suốt mấy năm, chờ đến cuộc bầu cử lần sau mới chiến thắng. Chưa biết con trai ông có chịu chung số phận?

T.Tùng

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.