|
Tai họa bất ngờ 11-08-2008 23:29:41 GMT +7 Đảng Dân chủ Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội đảng vào ngày 25-8 để chính thức đề cử thượng nghị sĩ (TNS) Barack Obama ứng cử tổng thống (TT) trong cuộc bầu cử ngày 4-11 tới. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị đang gặp một rắc rối không lường trước trong chương trình chọn đại biểu phát biểu tại đại hội.Cựu TNS John Edwards, (ứng viên phó TT trong cuộc bầu cử năm 2004 và ứng viên TT lần này, đã bỏ cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ), vốn được chọn là đại biểu VIP phát biểu tại đại hội, đang có nguy cơ bị loại bỏ. Lý do chính là ông Edwards bị tình nghi phạm một sai lầm về đạo đức khó được tha thứ. Mới đây, tạp chí có uy tín National Enquirer tung ra loạt bài điều tra về vụ xì- căng-đan ông Edwards có quan hệ bồ bịch với một cựu nữ thư ký quay phim video trong vận động tranh cử, để lại hậu quả bà này mang bầu và sinh đứa con ngoài giá thú.
Bài báo còn đăng kèm bức ảnh ông Edwards chụp kỷ niệm với đứa trẻ nghi là giọt máu của ông. Cuối tuần qua, báo Charlotte Observer còn đăng bản sao giấy khai sinh của đứa bé chỉ khai tên mẹ Rielle Hunter, mà không khai tên bố!
Trước làn sóng nghi vấn của cư dân mạng vốn ủng hộ ông, cựu TNS Edwards chỉ trả lời “toàn là tin rác rưởi lá cải”. Nhưng ban lãnh đạo Đảng Dân chủ không thể đứng ngoài cuộc. Cựu chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ Don Fowler nói: “Nếu không có một sự giải thích đáng hài lòng, có thể chấp nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và câu trả lời là “không có chuyện đó” thì ông sẽ không được cử là đại biểu số 1 phát biểu tại đại hội”. Chiến lược gia Gary Pearce chỉ đạo chiến dịch tranh cử của ông Edwards gợi ý: “Dứt khoát phải giải quyết vụ này. Nếu không đúng sự thật, ông phải chính thức cải chính đàng hoàng: “Nó không phải là con tôi và tôi sẽ kiện kẻ nào tung tin thất thiệt”. Đây là chuyện không đơn giản, không thể buông một câu “chỉ là tin rác rưởi” là xong. Cố vấn chính trị của Đảng Dân chủ Chris Lehane cảnh báo: Trong tình cảnh hiện nay mà ông Edwards vẫn đăng đàn diễn thuyết tại đại hội đảng thì giới báo chí không để yên mà sẽ làm to chuyện. T. Tùng |