|
Thủ tướng đa tình 18-07-2008 03:37:38 GMT +7 Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, 71 tuổi, nổi tiếng đa tình, thường xuyên bị báo chí moi móc. Quyết định của ông bổ nhiệm một số nữ bộ trưởng “thừa nhan sắc, thiếu trình độ” trong nội các hiện nay rất gây phản cảm trong dư luận
Tuần qua, báo chí Ý lại làm ồn ào vụ ông Berlusconi chạy chọt can thiệp cho 5 người đẹp mà ông quen gọi là “những con bướm nhỏ” vào làm việc ở đài truyền hình quốc gia Ý RAI. Các công tố viên thành Rome đã phải vào cuộc vì vụ bê bối này liên quan đến tham nhũng.
Theo báo chí Ý, trong nhiều tuần qua, thông qua những cuộc nghe lén điện thoại, các nhà điều tra phát hiện Thủ tướng Berlusconi đã không ngại làm việc ngoài giờ, chạy việc ở đài truyền hình cho 5 cô gái đẹp với những lời hứa “đặc ân về tiền bạc”. Trong một cuộc gọi điện thoại với ông Agostino Sacca, trưởng ban phim truyền hình đài RAI, ông Berlusconi khen những cô gái xin việc: “Thay mặt những con bướm nhỏ, tôi cám ơn ông. Liệu ông đã tìm được việc cho những cô gái mà tôi giới thiệu chưa? Ông muốn có những diva chứ? Tất cả họ đều là Marilyn Monroe đấy!”.
Các cố vấn pháp luật của thủ tướng Ý đã phủ nhận tính xác thực của những bản ghi lén điện thoại. Bác bỏ sự bào chữa này, cựu công tố Antonic di Pietro, đối thủ chính trị của ông Berlusconi, tố cáo ông là “một magnaccia” (tiếng Ý là ma cô) “quá bận rộn tìm việc cho gái bao là nghệ sĩ hơn là làm việc nước”. Theo Viện Công tố Rome, chạy chọt tìm việc cho người thân không phải là phạm tội, tội ở đây chính là việc đút lót hối lộ mà ông Berlusconi đã thực hiện.
Không chỉ có vụ xin việc cho 5 cô gái đẹp đang gây ồn ào dư luận, báo La Republica còn cho biết trong nhiệm kỳ trước, Thủ tướng Berlusconi đã từng “nhúng chàm” tương tự với một cô phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, không chỉ tìm việc mà còn tặng nhiều quà đắt tiền cho cô. Vụ việc bị chồng cô, một sĩ quan tình báo quân sự, phát hiện định làm to chuyện, ông Berlusconi đã dẹp yên bằng cách can thiệp tăng lương cho cả hai vợ chồng. Người chồng này từ mức lương 1.800 euro/tháng được tăng lên 6.500 euro/tháng.
Vụ xì-căng-đan thủ tướng Ý có quan hệ ưu ái với phái đẹp đã gây đau khổ cho vợ ông, bà Veronica Lario, người hiểu tính trăng hoa của chồng hơn ai hết. Chính bà năm ngoái đã viết thư cho báo La Republica đòi ông Berlusconi phải xin lỗi bà vì trong một lễ phát giải thưởng văn hóa, ông đã công khai ve vãn hai phụ nữ đẹp: “Nếu chưa lấy vợ, tôi sẽ xin cưới cô ngay lúc này”. T.Tùng |