|
Ước vọng 17-07-2008 00:24:16 GMT +7 Sau khi trở thành đệ nhất phu nhân nước Pháp, bà Carla Bruni có 2 ước nguyện riêng tư mong chờ trở thành hiện thực. Thứ nhất là sớm phát hành album thứ 3 sau 2 album tung ra năm 2002 và 2007, để giới thiệu với công chúng ưa thích âm nhạc một phần cuộc đời ca hát của bà.
Ước vọng thứ nhất của bà Carla Bruni đã được thực hiện tuần qua với việc phát hành album Comme Si De Rien N’Etait (Đơn giản vậy thôi) gồm 14 bài hát, hầu hết do bà sáng tác và trình diễn. Tiếc rằng không thành công như album đầu Quelqu’un m’a dit (Có ai đó nói với tôi) bán được 2 triệu bản, album mới của bà Carla Bruni trong ngày đầu ở một cửa hàng băng đĩa Paris suốt buổi sáng chỉ bán được 60 bản. Số phận của album có lẽ cũng như tựa đề nó mách bảo. Những ca khúc bà Bruni thổ lộ tình yêu với Tổng thống (TT) Nicolas Sarkozy có thể chưa thuyết phục được người yêu nhạc Pháp.
Ước vọng thứ hai của bà Carla Bruni có phần tế nhị, là mong chờ sớm có con với TT Sarkozy. Chỉ một ngày sau phát hành album, bà đã không ngần ngại thổ lộ ước muốn thầm kín này với tạp chí Pháp Vendredi – Samedi – Dimanche trong bài trả lời phỏng vấn. Kể từ tháng 2 năm nay, sau khi bà Carla Bruni sánh duyên cùng TT Sarkozy sau 80 ngày quan hệ khăng khít, báo chí Pháp thi nhau đồn đoán bà mang bầu, sắp lần thứ hai làm mẹ. Trả lời phỏng vấn, bà Carla Bruni thừa nhận “chưa có gì cả” nhưng nói sẽ cố gắng sinh một quý tử cho TT Sarkozy dù bà biết tuổi 40 của mình là một trở ngại. Bà nói: “Thú thật, tôi vẫn chưa có bầu và rất tiếc về điều này vì tôi rất yêu chồng và muốn có con. Liệu có thể thực hiện được không, thật khó nói. Tuy nhiên, sẽ rất khó khi người ta đã 40 tuổi, khó hơn nhiều so với người 25 tuổi”.
Bà Carla Bruni đã có một con trai tên là Aurélien với chồng trước Raphael. Chính vì vậy trong album mới phát hành của bà có ca khúc Raphael nhắc lại mối tình xưa. Cũng như bà Bruni, TT Sarkozy đã có 3 con trai với 2 đời vợ trước và 2 cô con gái nuôi. Quả là vợ chồng TT Pháp có một đại gia đình, nhưng với bà đệ nhất phu nhân vẫn còn thiếu một con chung mà bà vẫn phải chờ. T.Tùng |