|
Chưa quên hiềm khích 14-07-2008 00:04:33 GMT +7 Sự thù nghịch giữa bà Segolene Royal, nhà lãnh đạo của Đảng Xã hội Pháp, với Tổng thống (TT) Nicolas Sarkozy trong thời gian tranh cử TT năm ngoái tưởng chừng đã tạm lắng, nào ngờ lại đột ngột bùng phát
Đầu tuần qua, bà Royal bất ngờ xì ra với giới báo chí có kẻ nào đó đã lén lút đột nhập nhà riêng của bà mà bà ngờ rằng tay chân của TT Sarkozy có thể có liên quan nhằm thực hiện một ý đồ mờ ám nào đó. Bà Royal còn tình nghi bản thân bà đang bị theo dõi và điện thoại của bà cũng bị nghe trộm. Quả là chuyện giật gân, đến mức các đồng minh của TT Pháp phải than phiền rằng bà Royal bị hoang tưởng!
Mối hiềm khích giữa bà Royal với TT Sarkozy vốn sâu nặng do bà bị ông đánh bại trong cuộc bầu cử TT năm ngoái và hai người đã có nhiều va chạm cá nhân từ vài năm nay. Nhưng lần này, bà bóng gió nói phe cánh TT Pháp “chơi trò bẩn thỉu” thì dư luận chê bà “đã bước qua làn ranh lịch sự”. Ngay cả những người thuộc Đảng Xã hội Pháp ủng hộ bà cũng không hài lòng. Nhật báo Libération của cánh tả đã viết trong bài xã luận ngày 11-7: “Lấy gì để bênh vực Segolene Royal bây giờ? Chẳng có gì hết”.
Một vài người ủng hộ bà Royal nói chắc bà phải có lý do để nghi ngờ mình bị đối thủ làm hại. Người Pháp hẳn chưa quên những trận đấu khẩu quyết liệt trong tranh cử mà báo Pháp gọi là “trận chiến Sego-Sarko”. Hồi đó “phe Sego” (Royal) tố cáo “phe Sarko” (Sarkozy) sử dụng thủ thuật mờ ám để tranh thủ cử tri, còn phe Sarko quật lại, chê bà chưa đủ tư cách nghiêm túc lãnh đạo nước Pháp.
Năm nay, bà Royal lại đang có tham vọng là thủ lĩnh Đảng Xã hội Pháp. Đảng cánh tả đối lập lớn này bị chia rẽ từ lâu, đang chuẩn bị bầu nhà lãnh đạo mới vào tháng 11 để có thể là ứng viên TT năm 2012. Cuối tháng 6 vừa qua, trong một cuộc mít tinh, bà Royal đã tố cáo “tập đoàn” Sarkozy chỉ phục vụ tầng lớp giàu có trong khi “bóp nặn” tầng lớp bình dân đang phải vật lộn với tình trạng kinh tế sa sút, giá lương thực và xăng dầu tăng vọt. Bà Royal cho biết chẳng lâu sau đó, căn hộ của bà bị những kẻ lạ mặt đột nhập tìm kiếm tài liệu, giấy tờ, nhưng không lấy bất cứ thứ gì. Theo bà, đây là vụ đột nhập thứ 3 trong 2 năm qua. Hãng AFP mỉa mai: “Vụ xì-căng -đan chính trị mới nhất làm rung động Paris này có đầy đủ yếu tố của truyện trinh thám chiến tranh lạnh”. T. Tùng |