|
Hai lần lỡ miệng 26-05-2008 22:50:29 GMT +7 Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton lại thêm một lần nữa lỡ miệng trong vận động tranh cử tổng thống (TT) Mỹ khi mà bà đang ở thế yếu so với đối thủ Barack Obama và khó lòng được Đảng Dân chủ đề cử là ứng cử viên. Trong cuộc gặp gỡ cử tri tại bang Nam Dakota trước cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới, bà Hillary Clinton đã bị nhiều nhà báo chất vấn tại sao không dừng cuộc đua trước khi vòng bầu cử sơ bộ kết thúc ngày 3-6 dù đang thua điểm đối thủ Obama. Bà Clinton tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng, viện lý do học tập kinh nghiệm của chồng và nhắc lại vụ ám sát thượng nghị sĩ (TNS) Robert Kennedy trong cuộc tranh cử TT năm 1968. Bà nói: “Ông xã nhà tôi đã không bỏ dở cuộc tranh cử năm 1992 cho đến khi chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California vào giữa tháng 6. Và chắc tất cả chúng ta còn nhớ rõ TNS Bobby Kennedy đã bị ám sát tại California cũng vào tháng 6”.
Hãng AP nhận xét: Đối với một số người, việc nhắc tới các cuộc tranh giành suất ứng viên TT thường kết thúc vào tháng 6 thật ra chẳng có hàm ý gì. Nhưng nhiều người lại nghĩ bà Hillary Clinton đã lỡ lời vì thiếu suy nghĩ trong khi những người nhạy cảm cho rằng bà ám chỉ những vụ ám sát chính trị. Đặc biệt, phe cánh ủng hộ TNS Obama suy luận rằng bà Hillary Clinton tiếp tục cuộc đua tranh phải chăng để phòng ngừa trường hợp đối thủ của bà cũng bị ám sát (!). Thực tế, TNS Obama với tham vọng trở thành TT da đen đầu tiên của Mỹ đã hứng chịu nhiều đe dọa và đã được cơ quan mật vụ Mỹ bí mật bảo vệ từ tháng 5-2007.
Bill Burton, người phát ngôn của TNS Obama, phản ứng gay gắt: “Lời lẽ của TNS Hillary Clinton thật đáng tiếc, chẳng dính dáng gì đến việc tranh cử”. Các nhà quan sát tiếc rằng phát biểu của bà Hillary Clinton chẳng thể lấy lòng được các siêu đại biểu của Đảng Dân chủ, cũng khó hy vọng được TNS Obama chọn vào liên danh tranh cử.
Bà Hillary Clinton đã phải vội vàng tổ chức cuộc họp báo xin lỗi dư luận. Bà nói: “Tôi lấy làm tiếc nếu việc tôi nhắc lại giờ phút đau buồn của toàn thể đất nước ta, đặc biệt là đối với gia đình Kennedy, được hiểu là có tính xúc phạm. Tôi xin cam đoan là không có ý định ấy”. Bà còn nói trong mấy ngày qua bà vẫn nhớ đến dòng họ Kennedy sau khi biết tin TNS Edward Kennedy được chẩn đoán ung thư não.
Không phải lần đầu tiên bà Hillary Clinton lỡ miệng. Vài tuần trước, trả lời phỏng vấn tạp chí USA Today, bà đã nặng lời phân biệt chủng tộc khi chê bai TNS Obama “không hấp dẫn cử tri lao động da trắng”! T.Tùng |