HẬU TRƯỜNG

Thứ hai, 01-12-2008

Lợi thế thứ hai

25-05-2008 23:10:44 GMT +7

Cha con cựu tổng thống Clinton tại Puerto Rico. Ảnh: AP
Trong chặng cuối của vòng bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống (TT) của Đảng Dân chủ, cha con cựu TT Bill Clinton bận rộn hơn bao giờ hết, dốc hết sức vận động cho bà Hillary Clinton. Trước hai cuộc đọ sức cuối cùng ngày 3-6, cựu TT Clinton và con gái rượu Chelsea đã lường trước triển vọng không mấy sáng sủa của bà Hillary so với đối thủ da đen, thượng nghị sĩ Barack Obama.

Trong đầu ông Clinton hiện nay nghĩ gì nếu cựu đệ nhất phu nhân thất bại? Ông Clinton đã không che giấu tâm tư khi hé lộ một ước vọng khá lạ trong cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí People. Đó là không loại trừ khả năng một ngày nào đó cô con gái rượu Chelsea 28 tuổi có thể sẽ bắt chước mẹ ra tranh cử TT Mỹ (!). Trả lời câu hỏi liệu cô Chelsea có bắt chước mẹ không, ông Clinton nói: “Tôi không biết chắc. Nếu bạn hỏi tôi trước ngày bắt đầu cuộc đua giành suất ứng viên (của Đảng Dân chủ hồi tháng 1) ở bang Iowa, có thể tôi đã trả lời “không có chuyện đó đâu. Cháu Chelsea rất dị ứng với mọi việc (vận động tranh cử) của chúng tôi. Còn bây giờ cháu đã khác rồi. Sau khi tham gia cuộc vận động tranh cử của mẹ, nó hiểu ra rằng mẹ thua ở bang Iowa 100% là vì các cử tri trẻ. Nó bực tức, hét lên với người chỉ đạo: “Này, ngài phải để tôi tham gia, nếu không hãy để tôi dứt khoát bỏ cuộc. Tôi không thể để mẹ tôi thua như thế!".

Ngày 21-5, Chelsea đã lần thứ 2 đến đảo Puerto Rico, lãnh thổ ủy trị của Mỹ, để vận động cử tri bỏ phiếu cho mẹ trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 1-6 tới để giành 55 đại biểu ủng hộ bà Hillary Clinton. Ông Clinton đã bày mưu tính kế cặn kẽ cho con gái việc cần làm, việc nên tránh. Cô Chelsea mang theo một đôi ca sĩ trẻ cùng đủ loại kèn trống, đàn, sáo biểu diễn phục vụ cử tri. Tại hội trường lớn San Juan ở Puerto Rico, Chelsea đã quảng bá tham vọng và kế hoạch của mẹ phát triển hòn đảo, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là giới nữ.

Cư dân địa phương khen Chelsea khiêm tốn, không cao ngạo và tỏ ra quan tâm tới đời sống văn hóa của họ. Họ hứa sẽ không ngại dồn phiếu cho bà Hillary. Trả lời giới báo chí, cựu TT Clinton khen con gái “xuất hiện kịp thời”, là “lợi thế thứ 2” của cuộc vận động tranh cử sau “khả năng kiên trì chịu đựng của mẹ trước những đòn đả kích, chê bai của đối thủ”. Mẹ Hillary chắc cũng được an ủi phần nào khi “con hát, bố khen hay”.

T.Tùng

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.