THẾ GIỚI

Thứ ba, 02-12-2008

Triển lãm đặc biệt của người chết vì làm việc quá tải

06-09-2008 23:57:08 GMT +7

Công việc thường quá tải tại các hãng xe hơi lớn của Nhật Bản. Ảnh: EPA
Cuộc triển lãm mang tên Vẫn còn sống trong tôi được một tổ chức phi lợi nhuận là Phòng Tư vấn Sức khỏe Tâm thần cho người lao động tổ chức mới đây tại Tokyo nhằm lưu ý đến mối hiểm nguy chết người vì làm việc quá tải (hay karoshi trong tiếng Nhật). Những bài thơ, di chúc và ghi chép khác của các nạn nhân karoshi và gia đình của họ được tập hợp lại để trưng bày

Kỹ sư trẻ Hiroto Komatsu viết “Cha ơi con không khỏe trước khi nhảy lầu tự tử vì không kham nổi công việc hồi năm 2002”. Làm việc cho một hãng xe hơi danh tiếng, Komatsu đã làm việc 315 giờ, trong đó có 144 giờ làm thêm ngay trong tháng trước khi anh chết. Mẹ của Komatsu thường nhắc anh nên quấn chăn, nằm dưới sàn nhà mà ngủ thay vì lên giường nằm. Bà lo ngại anh ngủ quên, trễ giờ đi làm. Một tác giả thiếu nhi đã viết bài thơ Thôi cha đừng đi làm, nói về mơ ước có thể sáng chế chiếc máy thời gian để giúp cha mình hồi sinh. Cha của cậu bé tự tử vì làm việc quá tải khi cậu mới lên 7 tuổi.

Nhà tổ chức triển lãm, ông Tatsuhiko Ifuku, nói rằng tình hình karoshi còn tồi tệ hơn so với 20 năm trước đây và “sẽ không có gì thay đổi nếu chúng ta vẫn bàng quang nhìn vào thực trạng đáng buồn này”. Ông đề nghị gia quyến của những người quá cố đấu tranh. Ông Ifuku đã có ý tưởng mở cuộc trưng bày này sau cái chết của viên chức ngân hàng Hyuma Katayama vào tháng 8-2005. Nạn nhân viết về nỗi chán chường trước công việc buộc anh phải tìm đến cái chết. Bài viết thu hút công luận sau khi được đăng tải trên một tạp chí văn học. Ông Ifuku tìm kiếm và sưu tập những trường hợp cảm động tương tự với hơn 50 người trong danh sách. Hầu hết những người này cho rằng chỉ có cái chết mới chấm dứt được sự đau khổ cùng cực và mới thể hiện được tình yêu và sự hối hận của mình đối với người thân. Cụ bà Sachiko Tanaka có con trai là một cảnh sát viên đã tự tử cách nay 3 năm, đang gửi thỉnh nguyện thư lên Chính phủ Nhật Bản, đề nghị xem xét nghiêm túc hơn vấn đề này. Cụ nói: “Người ta cho rằng con tôi chọn cái chết theo ý nguyện của nó, nhưng có ai muốn tự kết liễu đời mình?”.

Nhật Bản có tỉ lệ người tự tử cao nhất thế giới với hơn 30.000 ca mỗi năm, từ năm 1998 đến nay. Năm ngoái, số người tự sát cao gấp 5 lần người chết vì tai nạn giao thông. Vậy trong số này có bao nhiêu người tự tử bắt nguồn từ bệnh trầm cảm vì làm việc quá tải? Năm ngoái, Bộ Y tế Nhật Bản đã lưu ý về mối liên quan giữa bệnh trầm cảm và tình trạng làm thêm giờ đã thành thông lệ - có khi lên đến 80 giờ hoặc hơn trong vài tháng.

Trúc Lâm (Theo Reuters)

Xem các tin đã đưa ngày:

Hậu trường

Đó là bà Sonia Gandhi, 62 tuổi, Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền, phu nhân cố thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi và bà Mayawati, 52 tuổi, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ (gần 140 triệu dân). Cả hai bà được tạp chí Mỹ Forbes xếp vào danh sách 100 phụ nữ có thế lực nhất thế giới

Xem tiếp >>

Chuyện lạ thế giới

Hằng năm, ở Nhật Bản có tổ chức một cuộc thi hét to. Cuộc thi năm nay có gần 100 người tham dự. Người chiến thắng là Eizo Ito, 49 tuổi, với thành tích 111,4 db. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ito giành chiến thắng. Theo Luận chứng và Sự kiện (Nga), xe lửa chạy nhanh cũng chỉ gây ra tiếng ồn ở mức 100 db

Xem tiếp >>

Theo dòng thời sự

Khủng bố đẫm máu ở Mumbai - Ấn Độ

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2008

Mỹ tấn công Syria

Cướp biển lộng hành ngoài khơi Somalia

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan

Thực phẩm TQ có melamine

Tranh chấp chủ quyền biên giới TL-CPC

Quan hệ Nga-NATO

Xung đột ở Nam Ossetia

Động đất tại Trung Quốc

Căng thẳng giữa Triều Tiên-Hàn Quốc

Thiên tai xảy ra trên thế giới

Bão Nargis tàn phá Myanmar

Chiến tranh lạnh ở Bắc Cực

Đằng sau cái chết của Benazir Bhutto

Hồ sơ tư liệu

Thâm cung bí sử thời nay

Những gương mặt độc đáo Nobel 2008

Xe tăng và cướp biển

Ẩn số thần châu-7

Vụ khủng bố 11-9: Đâu là sự thật?

Bầu cử tổng thống Mỹ: Những “trò bẩn”

Mexico trắng một màu tang

Truy tìm người ngoài hành tinh

“Chân dài” và mafia

Iran thử tên lửa, ai sợ ai?

Đằng sau cuộc giải cứu con tin FARC

Mafia Nga sa lưới

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.