|
Gặp bố 5 năm sau... đám tang 06-09-2008 16:03:56 GMT +7 5 năm sau ngày khóc hết nước mắt đưa bố vào lò hỏa táng, John Renehan (cư dân Manchester, Anh quốc) bất ngờ nhìn thấy ông trên tivi, vẫn còn sống khỏe. Hồi năm 2000, bố của John Renehan là John Delaney đột nhiên biến mất. Mãi đến 2003, tung tích của ông mới được tìm thấy, nhưng đó cũng là một ngày rất buồn: cảnh sát giao cho John Renehan một xác chết đã hư rữa được xác định là John DelaneySự thật thì hồi năm 2000, ông John Delaney bị mất trí nhớ và đi lang thang sau một cú va mạnh vào đầu. Ông được đưa vào nhà dưỡng lão, nơi phóng viên BBC vừa đến để làm một chương trình truyền hình. Tờ The Sun cho biết bây giờ John Renehan yêu cầu mấy ông cớm phải bồi thường tiền làm đám tang cho "bố" cách đây 5 năm. Cảnh sát cũng đang nhức đầu điều tra xem cái xác thật sự đã bị cho vào lò thiêu là ai. Theo Đ.N (Thanh Niên) |