|
Một bé trai chào đời trên máy bay 28-08-2008 17:28:01 GMT +7 (NLĐO) - Paramjit Kaur, một phụ nữ Ấn độ 29 tuổi, đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 6 pound (hơn 2,7 kg) trên máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific, bay từ Hong Kong đến Adelaide, một thành phố ở miền Nam nước Úc, để đoàn tụ gia đình. Cháu bé vẫn sẽ mang quốc tịch ẤnJudith Hamel, một trong 4 bác sĩ đỡ đẻ ca sinh hi hữu này cho biết cuộc sinh diễn ra rất dễ dàng. Chuyến bay đã chuyển hướng sang Darwin, một thành phố ở phiá Bắc nước Úc, để sản phụ và cháu bé sơ sinh được đưa vào chăm sóc ở Bệnh viện Royal Darwin trong vòng 2 giờ.
Khi đi chuyến bay đầu tiên trong đời này, sản phụ Paramjit Kaur đang mang thai con trai đầu lòng ở tuần thứ 34. Cha của cháu bé, anh Jagdar Jagdar, là một công dân Úc gốc Ấn Độ, lái xe taxi ở Adelaide. Anh Jagdar đã “bay” 1.900 dặm (3.057 km) đến Bệnh viện Royal Darwin để được gặp vợ và con trai vào sáng sớm hôm nay, 28-8. L.Phương (theo AP) |