|
Obama phẫn nộ vì một bức biếm hoạ 15-07-2008 11:21:34 GMT +7 Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Barack Obama hôm qua (14-7) đã vô cùng tức giận và công khai chỉ trích tạp chí Người New York về một bức biếm hoạ trên trang bìa miêu tả ông trong bộ trang phục truyền thống của người Hồi giáo và vợ ông là một kẻ khủng bố
Bức biếm hoạ của tác giả Barry Blitt đã được đưa lên trang bìa của tạp chí Người New York số ra tuần này. Trong bức biếm hoạ, ông Obama mặc bộ đồ truyền thống của người Hồi giáo trong khi vợ ông, bà Michelle, mặc bộ quân phục vào đeo một khẩu súng máy trên vai.
Cặp đôi này được miêu tả đang đứng trong Văn phòng Bầu dục, chào nhau bằng “nắm đấm”, với một lá cờ Mỹ đang cháy trong lò sưởi bên cạnh và một bức chân dung của trùm khủng bố Osama Bin Laden được treo trang trọng trên tường.
Ông Bill Burton, phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Obama, đã lên án bức biếm hoạ là “khiếm nhã và có tính xúc phạm."
Phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ John McCain, đối thủ Đảng Cộng hoà của ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cũng chỉ trích bức biếm hoạ nói trên.
Đáp lại những lời chỉ trích, lên án, tờ Người New York trong một tuyên bố đã cho biết, bức biếm hoạ là nhằm phê phán những cáo buộc vô căn cứ mà những người đối lập đang cố gắng miêu tả về ông Obama, một người Cơ đốc giáo, như là một người Hồi giáo cực đoan bí mật.
"Lá cờ cháy, bộ quần áo truyền thống của người Hồi giáo, nắm đấm, bức chân dung của bin Laden trên tường? Tất cả những chi tiết này là để minh hoạ thêm cho mục đích phê phán. Sự châm biếm là một phần mà chúng tôi đang làm, nó có nghĩa là mang mọi thứ ra phơi bày công khai, dựng lên một tấm gương phản chiếu sự thành kiến, lòng hận thù và sự lố bịch. Và đó là tinh thần của bức biếm hoạ trên trang bìa của tờ tạp chí," tuyên bố trên khẳng định.
Việc minh hoạ vợ chồng ông Obama chào nhau bằng nắm đấm làm người ta nhớ lại cuộc vận động tranh cử ở St Paul, bang Minnesota hồi tháng 6. Lúc đó, vợ chồng ông Obama đã có cử chỉ “chạm nắm tay vào nhau”. Hành động này đã được người bình luận của Fox News miêu tả là một “cú đấm của kẻ khủng bố".
Sau đó, nhà bình luận tin tức E D Hill đã phải xin lỗi về những lời nói của mình và nhấn mạnh rằng đó không phải là những lời bình luận nghiêm túc. Bà này sau đó đã bị mất việc tại Fox News.
Tạp chí Người New York đã cố cứu vãn tình thế bằng cách nói rằng trong số ra tuần này họ có đăng hai bài “rất nghiêm túc” về ứng cử viên Obama. Theo Kiệt Linh - (VnMedia / BBC, THX) |