PHÁP LUẬT

Thứ ba, 14-10-2008

HÔM NAY, 25-9

Xét xử vụ Bình kiểm bắt cóc, tống tiền 10 triệu USD

25-09-2007 00:13:59 GMT +7

Bình kiểm (trái) và đàn em Bùi Hồng Linh. Ảnh: CTV

Bình kiểm và đồng bọn bị Viện KSND TPHCM truy tố về các tội: “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cướp tài sản”

Đây là một vụ án từng làm xôn xao dư luận suốt một thời gian dài vì vụ bắt cóc táo bạo, số tiền chuộc đòi quá lớn, số vũ khí các đối tượng sử dụng cũng không nhỏ. Và Bình kiểm- kẻ cầm đầu vụ án - lại là một đàn em của Năm Cam.

Liều lĩnh bắt người

Năm 2005, Bình kiểm kinh doanh nhà hàng trên đường Lê Ngô Cát, quận 3 - TPHCM. Biết ông Trầm Bê là một nhà kinh doanh thành đạt và giàu có, Bình kiểm bàn với đàn em kế hoạch bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân (con trai ông Trầm Bê) để đòi tiền chuộc.

Cuối tháng 11-2005, Bình kiểm chuẩn bị nhiều loại vũ khí quân dụng, đạn dược, xe... rồi tập hợp Nguyễn Bùi Hữu Dư, Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh, Thiềm Liêu Dương phân công nhiệm vụ.

Từ ngày 1 đến 4-12-2005, Bình kiểm và đồng bọn phục chờ ở KCN Tân Tạo (Bình Tân), nơi anh Ngân làm việc, nhưng không bắt được anh Ngân. Chiều 5-12, cả bọn đổi kế hoạch, liều lĩnh bắt cóc anh Ngân ngay tại nhà riêng.

Linh thuê ô tô 7 chỗ chở Dương, Tuấn đến đậu ở ngã tư đường số 1 và đường số 4 thuộc phường An Lạc A (Bình Tân); Dư đi xe Wave đậu gần nhà anh Ngân; còn Bình ngồi chờ ở một quán cà phê ở quận 7.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Dư phát hiện anh Ngân rời nhà, Dư chạy xe bám theo. Đến 20 giờ, anh Ngân từ nhà một người bạn chạy xe ra, Dư điện thoại báo cho Bình và đồng bọn. Khi anh Ngân chạy xe đến đường số 7, Linh lái ô tô ép anh Ngân vào lề đường. Cả bọn khống chế buộc anh Ngân lên xe của Linh. Trên đường đi, Dư, Tuấn lục người anh Ngân lấy 13,5 triệu đồng.

Bình kiểm chạy xe trước dẫn đường cho cả bọn đến nhà nghỉ Hồng Phúc (xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu). Cả bọn thuê hai phòng thông nhau để giam giữ và canh chừng anh Ngân. Tối hôm đó, Bình và đồng bọn liên lạc gặp ông Trầm Bê đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông Trầm Bê đã khẩn cấp báo tin cho Công an quận Bình Tân.

2 giờ sáng 7-12, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết hợp với bộ đội biên phòng đồn 429 kiểm tra nhà nghỉ Hồng Phúc, bắt Bình kiểm và đồng bọn, đồng thời giải cứu anh Ngân.

Mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Qua điều tra, Công an TPHCM đã kết luận, tất cả số vũ khí quân dụng được Bình kiểm và đồng bọn sử dụng trong vụ bắt cóc, tống tiền này (bao gồm 6 khẩu súng, hơn 400 viên đạn và 2 quả lựu đạn) đều là vũ khí bất hợp pháp do các đối tượng lén lút mua bán, tàng trữ.

Về nguồn gốc các khẩu súng, Bình kiểm khai: khẩu AR 15 là do Phạm Văn Bình (còn gọi là Bình thổ, quen với Bình kiểm trong trại cải tạo Huy Khiêm) nhặt được trong lúc làm rẫy tại Đắk Lắk đưa cho Bình kiểm. Sau khi có khẩu súng này, Bình kiểm mua 298 viên đạn AR 15 cùng với 2 quả lựu đạn với giá hơn 1 triệu đồng.

Cũng trong năm 2004, Bình kiểm mua của Phạm Văn Thạch (còn gọi là Hoàng quân báo) 2 khẩu Rulô và đạn Rulô với giá 20 triệu đồng.

Bình kiểm mua thêm 2 khẩu súng Shootgun (Kalip) và đạn của Trần Đắc Sự ở quận 7 với giá 20 triệu đồng.

Khẩu súng K54 thu giữ của Nguyễn Bùi Hữu Dư là do Dư mua với giá 1,5 triệu đồng vào cuối năm 2004 tại Bà Rịa- Vũng Tàu qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Thọ. Sau khi mua súng, Dư đã mua 15 viên đạn.

Với các hành vi nêu trên, Phạm Đức Bình và đồng bọn đã bị VKSND TPHCM truy tố về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Thạch, người đã bán súng cho Bình kiểm, lúc đó là quân nhân chuyên nghiệp, do đó Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ cho Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 xử lý.

Đối tượng Trần Đắc Sự bán 2 khẩu súng Kalip cho Bình kiểm bị xử lý hành chính.

Riêng Thiềm Liêu Dương đã chết ngày 24-3-2007 vì bệnh AIDS.

Năm Cam từng phải thương lượng với Bình kiểm

Phạm Đức Bình (Bình kiểm) sinh năm 1970 tại Quảng Ninh, ngụ tại đường Phùng Hưng, quận 5 - TPHCM. Năm 18 tuổi, Bình kiểm đi bộ đội. Năm 1991, xuất ngũ, đi học tại Trường Trung cấp Hàng hải. Năm 1993 làm thủy thủ tàu viễn dương đến cuối năm 1994 thì nghỉ việc.

Từ năm 1996 đến năm 2004, Bình kiểm liên tục bị bắt vào các cơ sở giáo dục tại trại Tống Lê Chân, Huy Khiêm; bị phạt tù vì các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích. Sau đó, Bình kiểm đã nhanh chóng nổi lên như một trùm xã hội đen ở TPHCM, từng đụng nhau với Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam) trong hoạt động tổ chức sòng bạc. Sau này, Năm Cam đã nhiều lần tìm cách thu phục, thương lượng Bình kiểm về dưới trướng.

Vợ của Bình kiểm là em ruột của Kim Anh- người tình Năm Cam.

Tháng 12-2001, Năm Cam và đồng bọn bị bắt, Bình kiểm đang bị giáo dục cải tạo tại Trung tâm Giáo dục Huy Khiêm đã chọn phương án “tự giác” giao nộp vũ khí để được hưởng khoan hồng.

TỐ TRÂM

Xem các tin đã đưa ngày:

CHUYỆN PHÁP ĐÌNH

Phòng C1 đóng kín cửa. Bên ngoài, nhiều người lớn ngó nghiêng, áp sát tai để mong nghe trọn những gì diễn ra trong phòng. Khoảnh sân nhỏ trước dãy phòng xử có hai bé gái hồn nhiên đùa nghịch, chạy nhảy. Thấy tôi đến, cô chị hỏi trống không: “Gì mà đông người quá vậy?”, rồi ngước đôi mắt trong veo tò mò nhìn tôi. Bé gái nhỏ chạy đến níu tay chị. Lại bắt đầu cuộc rượt đuổi giữa hai chị em như không hề có buổi xét xử, mà nạn nhân chính là các em

Xem tiếp >>

ÁN ĐIỂM

Vụ chết cháy bí ẩn

Bé Hảo bị ngược đãi

Bà chánh án đánh ghen

Xét xử Nguyễn Lâm Thái

Giám đốc công ty Pacific hầu toà?

Bảo mẫu đánh đập trẻ em

"Chanh" VS "Trà": Ai sẽ thắng?

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.