|
Đừng đùa với tình yêu 19-07-2008 00:21:53 GMT +7 Nhân đọc tâm tình của bạn Xuân Phúc (Báo NLĐ số ra ngày 11-7), tôi xin chia sẻ cùng bạn câu chuyện của tôi. Tôi biết yêu lần đầu tiên khi học năm thứ nhất trường cao đẳng.Bạn gái tôi học cùng lớp, chúng tôi thường đưa đón nhau đi học, cùng đi chơi và chia sẻ với nhau mọi điều. Mối tình này kéo dài được 5 năm. Tôi dự định đến khi có công việc ổn định, sẽ tổ chức đám cưới.
Tháng 3 vừa rồi, tôi phải chia tay cô ấy để vào TPHCM nhận công việc. Tôi chỉ định vào TPHCM một thời gian, như là thời gian thử việc, rồi trở ra Hà Nội đảm nhận công việc chính thức. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thỉnh thoảng có điều kiện, tôi lại ra thăm người yêu.
Thế nhưng điều tôi không ngờ là cách đây chừng một tháng, tôi gặp một người con gái đến công ty tôi liên hệ công tác. Tôi đã bị cô ấy hút hồn ngay lần gặp đầu tiên. Tôi có kể cho cô ấy nghe chuyện tôi đã có người yêu, cô ấy bảo: “Em cho anh thời gian suy nghĩ và chọn lựa”. Tôi cũng bối rối như bạn Xuân Phúc bởi cả hai người con gái, tôi đều rất yêu. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ “cặp” với cô bạn mới, còn sau này vẫn sẽ cưới người yêu ở ngoài Bắc.
Nhưng rồi tôi nghĩ, mình phải chọn một trong hai người. Tôi lên mạng và chat với người yêu tôi ở Hà Nội. Tất nhiên là cô ấy đau khổ, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật”. Tôi mong cô ấy tha thứ khi nói rằng tôi muốn chia tay... Giờ đây, tôi đã yên lòng bên người yêu mới, tôi cũng xác định ở lại TPHCM lập nghiệp và xây dựng gia đình với người tôi yêu. Tôi đã sống thật với chính mình và mong bạn Xuân Phúc cũng chín chắn chọn lựa, đừng đùa với tình yêu để không làm tổn thương cả hai người mình yêu. Vũ Tuấn (Gò Vấp - TPHCM) |