|
Điều ước 10-10-2008 23:33:18 GMT +7 Có một câu chuyện cổ kể về người thợ đẽo đá bất hạnh: Ngày nọ, ông ta đến gặp một nhà buôn và kinh ngạc vì những món hàng kỳ lạ của người này. Ông ta nói: “Ước gì tôi là nhà buôn”. Kỳ diệu thay, lời ước của ông thành sự thật. Chẳng bao lâu sau, nhà buôn nhìn thấy một hoàng tử và đoàn người đi ngang qua cửa hàng của ông. Ngắm nghía bộ trang phục hoàng tử mặc trên người mà ông ta chưa bao giờ được nhìn thấy, ông nói: “Ước gì tôi là hoàng tử”. Và ông ta trở thành hoàng tử. Mấy ngày sau khi biến thành hoàng tử, đi ra ngoài cung điện và cảm thấy bực dọc vì mặt trời đổ xuống đầu mình những tia nắng mùa hè nóng nực, ông ta nói: “Ngay cả một hoàng tử cũng không thể được mát mẻ dưới ánh nắng mặt trời. Ước gì ta là mặt trời”. Lạ lùng thay, điều ước này cũng được chấp nhận.
Một hôm, một đám mây bay qua chắn giữa mặt trời và trái đất. Người thợ đẽo đá đã hóa thân thành mặt trời thốt lên: “Đám mây kia làm lu mờ ta. Ước gì ta là mây”. Lời ước của ông ta lại một lần nữa được chấp nhận và ông ta vui sướng cho đến khi đám mây đụng phải một ngọn núi, không thể bay qua được. Ông ta lại kêu lên: “Núi này lớn hơn ta. Ước gì ta là núi”. Là một ngọn núi cao và vĩ đại, ông ta nhìn xuống và cảm thấy thật sung sướng. Nhưng một ngày nọ, một người thợ đẽo đá leo lên sườn núi và đục đẽo mà núi chẳng làm gì được. Thế là núi lại than: “Con người nhỏ bé kia mạnh mẽ hơn ta. Ước gì ta là người thợ đẽo đá”.
Như thế, lúc này người thợ đẽo đá đã nhận biết rằng ông ta sẽ luôn hạnh phúc dù chỉ là thợ đẽo đá. BÁT NGÁT (Theo Celebrating You) |