LỐI SỐNG

Thứ bảy, 11-10-2008

Chấp nhận cảnh chồng chung?

23-07-2008 22:49:07 GMT +7

Gia đình tôi bao năm xa cách, vợ chồng con cái mỗi người mỗi nơi. Do đất vườn cha mẹ cho ở quê không đủ sống, nên ông xã tôi phải lên thành phố kiếm việc làm để nuôi hai con ăn học.

Công việc của ông xã tôi cũng ổn định, con gái lớn ra trường và đi làm phụ thêm thu nhập với cha cháu, con út cũng vào đại học nên cha cháu thu xếp đưa tôi lên thành phố sống chung tiện lo cơm nước cho các con. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái lớn vào tháng tới. Đùng một cái tôi hay tin ông xã tôi có vợ bé và đã có một con gái 3 tuổi.

Khi biết chuyện, tinh thần tôi bị suy sụp hoàn toàn, không nghĩ gì khác ngoài hai chữ “ly dị”, còn hai cô con gái thì khóc lu bù. Thà sống xa cách như trước đây còn tốt hơn sum họp mà mặt mày người nào cũng suốt ngày ủ dột. Trong khi ngày cưới của con gái lớn đã cận kề, thiệp mời đã phát đi một số nơi mà gia đình lại xảy ra sự việc như thế, không ai còn đầu óc đâu mà lo chuyện cưới xin. Hai con năn nỉ tôi tha thứ cho cha chúng, thông cảm cho ông ấy vì sống xa vợ quá lâu nên chuyện trăng hoa cũng khó tránh khỏi và yêu cầu ông ấy phải chấm dứt ngay cuộc tình này, quay về với vợ con. Tôi nghe cũng xuôi tai, vì tuổi tôi cũng bước vào ngũ tuần rồi chỉ sống vì con cái, miễn sao chúng vui vẻ hạnh phúc là được, chứ ly dị làm gì nữa. Nhưng ông ấy nào chịu vậy, ông ấy bảo đã có con với người ta thì phải có trách nhiệm và đưa ra điều kiện: Hằng tuần ổng ở bên cô vợ bé 4 ngày còn ở với mẹ con tôi 3 ngày.

Tôi cũng là một phụ nữ như bao người khác, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, vì con cái tôi đã tha thứ cho ông ấy vậy là quá lắm rồi, thử hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng được hơn nữa khi phải sống cảnh chồng chung? Còn nếu tôi chọn giải pháp ly dị thì hai con tôi phản đối, đứa lớn đòi từ hôn vì xấu hổ với gia đình nhà chồng, còn đứa nhỏ đòi bỏ học...

Trúc Chi (Hậu Giang, Q.6 - TPHCM)

Xem các tin đã đưa ngày:

Hội chứng thể hiện mình quá đáng

Sống buông thả, giới trẻ đi về đâu?

Mặt trái của hội chứng bốn - hai - một

Hạnh phúc với kỹ năng sống

Teen thời nay

Giao lưu trực tuyến

“Ngày Tình yêu nói chuyện tình yêu”

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.