|
Nồi cháo tình thương 23-07-2008 22:43:09 GMT +7 Nhiều người đi đường cứ chú ý mãi đến một bà cụ tóc bạc trắng cùng các cô gái ôm chiếc hộp đựng đầy cháo. Lũ trẻ đường phố vừa thấy liền chạy tới nhận những bát cháo nghi ngút khói húp ngon lành. Đó là bà Lê Thị Thọ (404/7 Hùng Vương, TP Đà Nẵng). Đã bước sang tuổi 81 với chứng đau khớp và bệnh xơ cứng động mạch luôn hành hạ mỗi bước chân đi nhưng mỗi khi nghe thấy ai đó cần giúp đỡ là mắt bà lại sáng lên.Nhân lúc ghé vào thăm một người quen điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tận mắt thấy những người bệnh lả đi vì đói khát và bệnh tật, đêm về bà day dứt mãi. Thế là những ngày sau đó, nồi cháo tình thương ra đời. Hằng ngày, những bát cháo thơm nặng lòng nhân ái lại được bà Thọ và những người cùng tâm huyết chở đến bệnh viện, các trung tâm bảo trợ xã hội hay những người có hoàn cảnh ngặt nghèo phân phát giúp họ vượt qua cơn đói. Những ngày đầu, ngoài số tiền lương ít ỏi của bà và vài người góp lại, bà phải đến gõ cửa các gia đình, các cơ quan để quyên góp thêm. Từ một vài nồi cháo ban đầu, đến nay mỗi ngày bà cùng những người thiện tâm nấu được 18 nồi cháo cho người nghèo. “Mỗi ngày giở báo ra lại biết thêm nhiều cảnh đau lòng nên làm được chút gì đó cho người nghèo dù cực mấy tôi cũng cố gắng!”- bà Thọ cười phúc hậu. Bài và ảnh: Thái Bá Dũng |